From: thanh nguyen
Sent: Saturday, January 09, 2010 12:17 AM
Khi đọc bài của anh Hùng, tôi hơi thất vọng về đàn ông. Và băn khoăn không hiểu, anh lấy con số ở đâu mà khẳng định là 99% đàn ông ngoại tình. Có thể anh dựa vào gia đình anh để anh kết luận thôi, chứ tôi thấy rất nhiều đàn ông rất nghiêm chỉnh nữa, mà tôi biết sau khi bạn TL nêu ra. Tôi kể cho bạn nghe về những người đàn ông nhé.
Gia đình tôi là điển hình của sự chung thuỷ của đàn ông, tôi tính từ ông nội tôi cho đến chúng tôi sinh ra khoảng tầm 7X nhé.
Câu chuyện thứ nhất: Ông nội tôi là một hiệu trưởng của một trường Pháp ngày xưa rất nổi tiếng. Tiếng Pháp ông rất giỏi, lấy bà nội tôi chỉ là một người làm nông thôi (mặc dù gia đình bà nội tôi rất danh giá, tôi không tiện nêu ra đây). Bà nội tôi 9 năm liền không sinh con cho ông được, nhưng ông một mực thương bà, và chung thủy với bà.
Bà bảo, bà không sinh con được cho ông, thì bà sẽ cho ông đi cưới vợ khác, hoặc là bà sẽ cưới vợ khác cho ông. Nhưng ông tôi nhất quyết không chịu. Như người đàn ông khác là ok ngay rồi (vì bao nhiêu năm không có con cái là một vấn đề lớn trong gia đình. Thời nay cưới nhau chưa có con đã thấy phức tạp, huống hồ gì ông bà đã cưới nhau đến 9 năm).
Ông bảo với bà, nếu bà không có con được thì ông vẫn sống với bà rất trọn tình cho đến chết. Nhưng trời đã không phụ ông, sau đó ông có tới 9 người con, nuôi được 6 người. 6 người con của ông ai cũng học ĐH và trên đại học, có người là tiến sĩ nữa. Sáu người con của ông ai cũng có một gia đình rất yên ấm.
Ông nội tôi rất thương vợ. Ông luôn bảo, vợ là nhất, con nhì, và người khác là phụ. Và không người con nào được cãi lời mẹ. Ông chỉ bênh vợ, không bao giờ bênh con. Ông dặn các con, phải hết lòng với vợ của mình, thì vợ họ sẽ lo toàn bộ gia đình cho mình được. Trước lúc mất, ông họp gia đình lại, bảo với các con là, tài sản ông không phân cho ai cả, toàn bộ bán đi, ai nuôi bà, thì lấy số tiền đấy để nuôi bà, không phiền hà đến người con nào nữa. Các con chỉ có mất công chăm khi bà nằm xuống thôi.
Câu chuyện tiếp là gia đình tôi, ba tôi là một giáo viên. Có lẽ đến giờ phút này, mẹ và chúng tôi tự hào rằng, gia đình tôi chưa phiền lòng đến chuyện tư tưởng hướng ngoại của ba tôi. Một lần, học sinh của ba có mời ba tôi đi ăn, họ có mời ba tôi đi massag, tất nhiên là lành mạnh, nhưng ba tôi dứt khoát bảo với học sinh rằng, thầy là thầy của các em, nên thầy không làm được việc này, và học sinh phải đưa ba tôi về.
Ba tôi luôn dặn anh trai tôi, con làm điều gì thì làm, ngoại tình là không được, khổ vợ, khổ con. Và làm gì thì làm, đừng để chồng tôi nhìn vào để tôi phải tủi thân. Ba tôi dặn anh trai tôi, con hãy coi vợ con như là em gái con mà hành động…
Và còn nhiều người nữa, cho đến nay tôi vẫn tự hào rằng các bác, các chú tôi, các anh chị tôi chưa gia đình nào bị sứt mẻ hoặc tan rã vì chuyện ngoại tình từ những người đàn ông trong gia hệ chúng tôi cả.
Mong rằng các anh hãy tỉnh táo để kiềm soát hành vi của mình. Phá nát một gia đình thì rất dễ, hãy cùng vợ xây nên một gia đình đầm ấm. Khi các anh hành động, các anh nên nhìn lại rằng, sau này con gái mình lỡ lấy một người chồng như mình thì sao nhỉ? Các anh đặt được câu hỏi đấy thì các anh sống rất tốt với gia đình và xã hội rồi.
Mong lắm sự tỉnh ngộ của những người đàn ông đã, và đang ngoại tình.
BT