Tôi thấy tất cả đàn ông đều không bao giờ chịu nhận lỗi về mình, cứ có việc gì xảy ra lại đổ lỗi cho vợ thế này thế kia, tôi thấy anh cũng vậy, ngụy biện hết. Trong cuộc sống vợ chồng khác rất nhiều so với "tình nhân" bởi ''tình nhân'' thì không phải làm việc nhà, chăm con cái, lo cân đối tài chính gia đình.
Các anh cứ thử ngẫm đi, khi 1 người đến với 1 người thì chả có gì ràng buộc, cuộc sống khá thoải mái, ai cũng có thể yêu hết mình, vô tư. Nhưng khi là một phụ nữ có gia đình, người phụ nữ phải lo toan rất nhiều so với 1 cô gái, không nói là còn lo cho những đứa trẻ.
Anh nói sau khi bỏ vợ, bỏ con, anh thấy anh trở về đúng nghĩa đàn ông, tôi thấy thật buồn cười. Bởi vì không ai có thể ngoại tình rồi về đổ hết lỗi cho vợ trong khi anh chắc chưa từng ngồi nói chuyện với vợ để vợ thay đổi theo hướng tích cực. Còn như cách anh làm tôi thấy giả tạo.
Xương