From: Bui Huy Hoang
Sent: Friday, September 12, 2008 1:01 AM
Subject: Không có dàn ông chung thuy 100%
Chào chị Tâm và bạn đọc.
Tôi cũng vào mục Tâm sự và đọc khoảng một vài tuần một lần. Mỗi lần đọc tôi đều nghĩ mình nên có ý kiến gì, rồi lại thôi, lần này tôi muốn nêu chính kiến của mình.
Thú thực với tôi việc quan hệ với gái mại dâm là điều không thích vì nó không mang lại cảm giác hạnh phúc, nhưng tôi đã có lần quan hệ với gái mại dâm, tại sao lại thế:
Có đôi lúc vì bản năng tình dục (như bạn N.H.N nói), họ cũng muốn tìm cảm giác lạ, và chỉ thế, "xong xuôi lại về". Số người nhớ nhung yêu đương thực sự chỉ cỡ 0,0001%, còn họ chỉ vui vẻ thôi. Đã vào sàn nhảy mà không có động tác gợi dục thì mới làm lạ. Ở đó là mở đầu của cuộc săn lùng, trinh thám và điểm cuối là khách sạn và nhà nghỉ mà.
Tôi thú thực những người tôi biết khi đi công tác đều đã có quan hệ với gái mại dâm, kể cả các vị tai to mặt lớn. Có cả các vị mà chúng ta không thể ngờ tới, đó là thầy giáo. Mà tôi cũng biết họ rất yêu vợ con, mọi việc vẫn đâu vào đó, cái chính là họ biết giấu vợ, thế thôi. Như vậy đối với đàn ông chuyện có ba lăng nhăng lít nhít một chút là có thật mà không phải họ yêu cô gái nào đó đâu.
Có đôi lúc vì bạn bè, sĩ diện, vì làm ăn, vì công việc, tham gia các trò chơi đó rất có lợi cho quan hệ. Vì như vậy là thể hiện hết bản chất, không giấu mình, như vậy là "tao và mày cũng đều chơi đấy nhé, cũng như nhau cả thôi, chúng ta là cùng hội, cùng thuyền". Nếu không tham gia chắc chắn sẽ có người nghĩ "thằng này lạ thật hay nó không tham gia để lấy chỗ để đánh mình thì sao? Thế đấy, nhất là trong làm ăn, công việc. Như vậy do hoàn cảnh thôi. Tôi cũng đã bị như vậy, phải đưa các sếp đi mát-xa, mát-gần, mà mình không vào thì ai dám, các sếp bảo nó đặt bẫy thì công việc ra sao? Khổ thế đấy.
Có đôi lúc vì buồn, vì chán vợ cũng dẫn đến... Nhưng tôi khẳng định đa phần, tới 99,99% đàn ông chỉ chơi thôi, ngay cả mấy vệ tinh của chị cũng thế thôi, tới 99,99% họ chỉ thích khám phá chị thôi.
Tôi may mắn hơn chồng chị, vợ tôi cũng có một chút hiểu biết và rất nhẹ nhàng. Một lần tôi đi công tác xa, cô ấy dúi vào valy một túi bao cao su bảo "anh dùng để an toàn nhé". Khi đi xa được mấy ngày cô ấy gọi điện nhẹ nhàng hỏi "cậu nhỏ thế nào? Nói cho em biết. Thôi đi tìm chỗ nào chơi cho vui nhé, đừng để hôm gần về mới đi". Ôi vợ tôi thế đấy, thế là tôi sợ vợ mình, tôi yêu và tôn thờ cô ấy và làm sao tôi dám làm gì trái với lòng mình. Lần đó và về sau, khi đi công về tôi vui vẻ "nộp lại đầy đủ cho vợ".
Có một điều nữa, nếu chị định trả thù chồng bằng một người đàn ông khác chưa chắc người đàn ông đó đã có tỷ lệ phần trăm chung thủy hơn chồng chị bây giờ đâu. Việc này phải nghĩ cho kỹ nha. Chị đã yêu người khác là "một đi không về đâu" không như đàn ông đâu.
Tôi chỉ muốn nói bản chất vấn đề, sự việc. Chị Tâm và bạn nào có hoàn cảnh tương tự hãy chọn cho mình một cách ứng xử. Theo tôi, đàn ông rất thích (mà còn sợ) những phụ nữ nhẹ nhàng, vị tha. Chị hãy tìm hiểu thêm nhu cầu của chồng để làm sao cho anh ấy đi cũng không muốn mà chỉ muốn về nhà.
Vài lời cùng chị và bạn đọc như vậy. Chúc chị may mắn và hạnh phúc.