From: Nguyen Manh Hung
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, July 29, 2006 10:37 AM
Subject: Tra loi tam su bai Toi da mat anh vi qua than mat voi ban trai
Tôi là một người đàn ông ở tuổi người bạn trai của Linh, nhưng khác là tôi vừa lập gia đình. Tôi chưa bao giờ định viết bài lên đây. Nhưng rồi đọc thư bạn tôi thấy mình ngày nào nên viết lên vài suy nghĩ từ phía bạn trai bạn để bạn có thể hiểu thêm phần nào đó.
Thứ nhất, đàn ông rất sợ những người phụ nữ quá gắn bó với người cùng giới tính. Tôi thú nhận rằng ngày xưa tôi bị một tiếng sét ái tình với một người con gái, nhưng sau đó tôi vô tình đọc thấy nhật ký của cô ấy nói về cảm xúc muốn gắn bó với người con gái rất thân học cùng lớp mà ai cũng thấy họ như hình với bóng. Và tôi đã trốn chạy, tất cả khép lại trong bí mật. Bạn bè và tất cả không hiểu vì sao.
Bây giờ có gia đình, vợ tôi cũng biết về quá khứ của tôi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tôi đề cập đến người con gái có suy nghĩ thích người đồng tính này (và tôi cũng không dám chắc cô ấy đã có những quan hệ như những người đồng tính nên tôi không dám khẳng định. Nhưng mãi cho đến bây giờ đã ngoài 30, cô ấy vẫn còn long đong tìm kiếm hạnh phúc). Đó là một bí mật chôn thật chặt của những người đàn ông nào từng như vậy.
Đáng lẽ ra bạn phải tinh ý và tách ra với anh ấy vì hạnh phúc của chính bạn chứ không phải cứ gắn chặt với Phương. Còn việc bạn có suy nghĩ hay cảm xúc thế nào với Phương thì chính bạn hiểu. Bạn biết cuộc đời bạn cần có ai: bạn trai bạn hay Phương.
Thứ hai, đa số đàn ông ở tuổi 30 như anh ấy (vì bạn 26 mà bạn trai hơn bạn 5 tuổi) sẽ có xu hướng đi tìm bến đỗ yên bình của cuộc đời. Vì thế tình yêu của họ sẽ nhẹ nhàng, ít tính lãng mạn và mãnh liệt như thời trai trẻ được. Tôi đoán là tính bướng bỉnh và đưa ra thử thách của bạn đã đặt sai chỗ.
Qua câu chuyện của bạn tôi thấy người bạn trai của bạn rất lý tưởng và bản lĩnh. Tôi thấy anh ấy hành động đúng, trong tình yêu nếu không tiến lên được thì cần phải rẽ ngang. Người ta hay lý tưởng hóa tình yêu trong lý thuyết, nhưng thực tế khi đã dứt khoát và cởi mở thì con tim sẽ biết đập một lần nữa trên con đường mới. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tìm đúng hạnh phúc đích thực. Bạn đã không cho anh ấy nhìn thấy một bến đỗ yên bình.
Thứ ba, tôi đoán cuộc đời bạn đã quá dễ dàng trong mái ấm gia đình và thiếu kinh nghiệm sống của cuộc đời. Đây là lần đầu bạn tự lập và bạn đã vấp phải nên cảm thấy đau khổ. Thực ra bạn tạo ra tất cả mọi thứ như vậy mà. Nếu là một người con gái nhạy cảm và có kinh nghiệm, bạn đã giữ được anh ấy rồi. Tôi nghĩ trong chuyện này bạn quá ích kỷ và cứng nhắc. Tôi không biết phải khuyên bạn thế nào nữa, nhưng tôi cầu mong cho bạn trai của bạn sẽ trở lại cho bạn một cơ hội nữa.
M.H.