From: Le Hai Chau
Sent: Friday, October 26, 2007 1:42 AM
Subject: Gui chi Na
Kính gửi chị Na,
Nghe qua tâm sự của chị, tôi chắc hẳn giờ này chị đang rất thất vọng và đau buồn về nhân cách của người chồng mình, muốn tìm một sự cảm thông, an ủi, một sự bênh vực của mọi người... Nhưng chị Na ạ, các cụ ta thường có câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Tôi nói thế không phải là tôi bênh vực cho chồng chị, mà điều tôi muốn khuyên chị là chị hãy thật bình tĩnh, nhìn nhận sự việc cho thấu đáo. Bởi lẽ, chuyện chị cho rằng chồng chị ngủ với cave mới chỉ là do cảm nhận và suy diễn của chị, rằng "anh ấy không nói gì tức là đã thừa nhận", hay chỉ qua dòng tin nhắn và số điện thoại của một người mà chị quả quyết cho là một ả cave.
Sự thật có thể diễn ra như điều chị nghĩ hay không thì có lẽ chỉ chồng chị mới biết. Nhưng tôi nghĩ, với chị bây giờ thì điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng đó là cái hạnh phúc của gia đình chị đang có nguy cơ tan vỡ bởi chuyện này.
Chị Na ạ, chị đã là một người phụ nữ 29 tuổi, tôi chắc chị từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống. Vì thế nên tôi chắc chị cũng hiểu tâm sinh lý nam giới trong chuyện quan hệ. Đàn ông, ngoài đời với những chuyện khác thì họ có thể rất rộng rãi và ga lăng, nhưng trong chuyện ấy thì họ lại rất ích kỷ và hẹp hòi. Họ luôn muốn được thỏa mãn khi có nhu cầu, mà nhiều khi quên mất cảm giác của người vợ. Điều này được phản ánh rất nhiều trên sách báo hay các tạp chí lứa đôi, không biết chị đã từng xem qua chưa?
Hơn nữa, trong cái thời đại mở cửa hội nhập cùng với nền kinh tế thị trường này thì có rất nhiều thứ tệ nạn xã hội mà vì lý do công việc, đa số đàn ông không thể không tiếp xúc và tránh khỏi được những cám dỗ đam mê của dục vọng. Chị là phụ nữ, chắc chị cũng hiểu điều này chứ?
Do vậy, chị Na ạ, là người phụ nữ cần phải có lòng khoan dung và vị tha, đó là một trong những đức tính rất quý báu của người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Vì vậy lúc này theo tôi, chị nên thật bình tĩnh, trao đổi thẳng thắn với chồng chị, nói cho anh ấy những nguy cơ xảy ra khi quan hệ tình dục không an toàn, và khuyên anh ấy nên đi khám sức khỏe nếu thực sự đã quan hệ.
Chị hãy trao đổi với anh ấy với thái độ thật bình thản và xây dựng, đừng nên tra hỏi hay truy xét hoặc miệt thị, điều đó sẽ không tốt cho hai người lúc này. Tôi tin một người đàn ông đứng đắn sẽ tỉnh táo và nhận thức được vấn đề.
Còn điều này, tôi muốn khuyên chị nữa, là chị hãy sắp xếp lại công việc và thói quen sinh hoạt của gia đình, nhất là chế độ ăn uống và thời gian ngủ nghỉ, không nên thức quá khuya, và cũng không nên ăn uống quá nhiều dinh dưỡng. Bởi với đàn ông nếu quá nhiều năng lượng thì họ sẽ có nhu cầu sinh hoạt rất cao. Hoặc chị có thể khuyên anh ấy tham gia các hoạt động thể dục thể thao, như thế sẽ tốt cho sức khỏe và giảm bớt phiền toái trong chuyện kia đi nhiều.
Một lần nữa, mong chị hãy thật bình tĩnh để có những hành động đúng đắn.
Chào thân ái,