From: lthle
Sent: Tuesday, October 06, 2009 9:00 AM
Tôi tuy ít tuổi, nhưng về vấn đề nhân sinh thì tôi nghĩ tôi hiểu rõ mối quan hệ nhân quả và nhân cách của con người. Tôi không trách anh Thịnh là người sống không có trách nhiệm, nhưng nếu là tôi, nếu tôi quen anh, tôi không bao giờ chọn anh. Tất nhiên, tôi không trách cứ hay lên án anh hoàn toàn, vì tôi không ở trong hoàn cảnh của anh, không thể hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng tôi thấy anh không phải là người đàn ông chân chính, không phải là mẫu người để người phụ nữ tin tưởng. Nếu tất cả đàn ông trên thế gian này giống anh thì tôi không hiểu tình yêu là gì...
Anh bảo là anh từng yêu vợ, hay anh vẫn đang yêu vợ? Tôi thấy anh chỉ thốt lên sự trớ trêu là "tôi yêu em" "tôi yêu nàng", mà "nàng" của anh có thật sự tốt đẹp để anh đánh đổi cả gia đình đầm ấm của mình không? Tôi thấy anh không "chê trách" gì vợ, chứng tỏ chị không hề có gì "sai" trong câu chuyện tình cảm của anh. Thật sự cứ đọc những tâm sự của các anh như thế này, tôi cảm thấy thật khó để tin vào "đàn ông", khó để tin vào "tình yêu", nhiều khi mình cố gắng làm hết sức mình để lo cho chồng, cho con, cho hạnh phúc gia đình, còn người đàn ông của gia đình lại luôn tâm niệm làm chỗ dựa và mang hạnh phúc đến cho "người con gái khác", bởi vì thời gian trôi qua và "anh đã hết yêu em".
Tại sao các anh không nhìn lại mình, các anh đã làm gì cho vợ con, các anh đã cố gắng được những gì? Ừ thì các anh chê vợ không chịu chăm sóc bản thân (thời gian dành cho các anh, cho con cái thì phải giảm bớt thời gian dành cho bản thân chứ, không thế các anh lại chê vợ không đảm đang, không yêu chồng, không chăm chồng, thương con...), các anh bảo vợ càng ngày càng già, càng xấu, càng cũ kỹ, nhìn mãi phát ngán (ừ thì cái gì nhìn lâu chẳng ngán, đến chúng tôi ai dám không khẳng định là nhìn chồng mãi cũng ngán. Nhưng thương chồng, thương con, chúng tôi sống vì trách nhiệm và tự hài lòng với những gì mình có và là của mình).
Còn các anh đứng núi này, trông núi nọ. Các anh thà để cho các em trẻ trung xinh đẹp lợi dụng, vòi vĩnh còn hơn là mang tiền về nhà đưa cho vợ, vì như vậy các anh mới cảm thấy mình có giá trị, mới thể hiện được bản lĩnh đàn ông trong mình. Tôi thấy thương cho các anh. Ở nhà thì lười, không biết giúp gì vợ nên phải đi tìm cái ảo tưởng "bản lĩnh" của mình ở nơi khác.
Tất nhiên không phải mọi đàn ông đều vậy, tôi vẫn luôn hy vọng và tin tưởng trong xã hội luôn có rất nhiều đàn ông "bản lĩnh" và biết yêu thương vợ con, là chỗ dựa đáng tin cậy cho các bà vợ yêu chồng, thương con. "Gieo nhân nào, gặt quả ấy", "nồi nào úp vung nấy" mà thôi, các anh có chê vợ cũng cần phải nhìn lại chính mình, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Còn anh Thịnh, theo tôi thì đây là cơ hội cho anh sửa chữa sai lầm với gia đình, tình cảm rồi sẽ thay đổi, giống như tình cảm của anh với vợ vậy, anh có chắc anh sẽ mãi yêu nàng không? Tôi thấy anh quá tham lam, không muốn mất cả hai người đàn bà. Anh nên sống có trách nhiệm hơn với người vợ của anh, sự lựa chọn của anh. Hãy để cho cô gái ấy sống và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Chúc anh có quyết định đúng đắn.