From: lam tieuthi
Sent: Friday, October 26, 2007 1:06 PM
Subject: Chào Chi Na!
Chào chị Na,
Vì tôi không có thời gian nên chỉ tâm sự ngắn gọn cùng chị thôi. Trước hết để đi tìm hiểu chồng chị có sai hay không thì chị phải nên tìm hiểu nguyên nhân. Tôi là một người đàn ông nên hiểu tất cả.
Đi ngủ với cave thì đối với đàn ông cũng không tốt đâu. Nhưng hiện tại không ít người đàn ông giải quyết sinh lý vì chuyện này. Nhưng họ giấu kín không cho vợ mình biết thôi. Bởi vì để vợ biết là xúc phạm lớn đến danh dự.
Chị phải kiểm tra lại gia đình chị hiện giờ. Chị không đáp ứng nhu cầu của chồng, lại còn có những hành động xúc phạm đến chồng. Vì thế tôi thấy chồng chị đi ngủ với cave là bình thường. Nhưng anh ấy để cho chị phát hiện là điều không tốt.
Ngược lại đối với tôi vấn đề này rất tốt cho chị, để chị biết tại sao chồng mình lại làm như thế để chị còn biết xử lý gia đình sau này. Đặt lại vấn đề nếu như chị không biết việc này thì thế nào? Có lẽ mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Theo tôi dự đoán là chồng chị không phải vô tình để chị thấy dòng tin nhắn đó đâu, mà ngược lại là cố tình để chị biết đó.
Vậy lúc này chị biết mình phải làm gì rồi chứ?