Tôi vừa xem đoạn video đánh ghen lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ chửi thậm tệ rồi xúm vào túm tóc, hành hung, lột quần áo trên đường Cao Thắng, TP Thanh Hóa, tối 12/6. Sau đó nhóm phụ nữ này đổ nước mắm, xát ớt bột lên người cô gái. Lúc xảy ra vụ việc có nhiều người đi trên đường nhưng không ai dừng lại can ngăn. Sau đó cô gái được một số người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
![Thiếu nữ bị lột đồ, đổ nước mắm lên người giữa phố ở Thanh Hóa.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/06/15/danh-ghen-7282-1529037826.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4SbDadw--Wy_l0V5rYOlmQ)
Thiếu nữ bị lột đồ, đổ nước mắm lên người giữa phố ở Thanh Hóa.
Tôi có đôi lời chia sẻ sau: Thứ nhất, tôi phản đối cách đánh ghen như thế, nhưng tôi cũng lên án mạnh mẽ hành động ngoại tình. Đánh ghen xong thì có giữ được chồng? Nhưng chắc chắn là sẽ bị truy tố trước pháp luật. Nhẹ thì bị phạt hành chính, mất tiền. Còn nặng thì phải ngồi tù, lúc đó bồ nhí của chồng ở ngoài ỏng ẹo với chồng còn nhục hơn.
Thứ hai: Tại sao vợ ngoại tình thì chồng đánh vợ? Còn đàn ông ngoại tình thì đàn bà lại đánh đàn bà? Vì thế, tôi khuyên các bạn, phụ nữ thông minh là người không cần phải đánh ghen.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.