Người gửi: Hà Lan,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vài lời cùng chị Tuyết Mai về bất bình đẳng
Chào chị Mai,
Nhẽ ra tôi không định tham gia diễn đàn vì nghĩ thế nào cũng có người nói hộ suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay đọc bài của chị tôi thấy có vài lời muốn nói. Chị lấy ví dụ của bạn chị để kết luận chung về xã hội phương Tây thì tôi e hơi phiến diện và hạn hẹp. Gia đình của bạn chị không thể được xem là đại diện cho cả xã hội phương Tây được (nhân tiện, ngay cả cụm từ "xã hội phương Tây" cũng quá rộng lớn). Nếu tôi kể chị nghe chuyện của chính tôi và gia đình nhà chồng (người Hà Lan chính gốc - Tây Âu) thì hoàn toàn khác hẳn với câu chuyện của chị, vậy ta không thể kết luận được gì từ những câu chuyện riêng lẻ mang tính chủ quan. Hơn nữa người mẹ chồng trong câu chuyện của chị có cá tính đặc biệt, làm cho ví dụ của chị thiếu tính thuyết phục.
Bình đẳng nam nữ là một khái niệm tương đối và mang tính tư tưởng. Sự tuyệt đối là không thể đạt được vì bản chất tâm sinh lý khác nhau của nam và nữ. Tôi không thể mang vác nặng hay leo trèo sơn trần nhà như chồng tôi vì tôi thấp bé. Chồng tôi không thể ngồi tỉ mỉ khâu cúc áo như tôi. Nhưng 99% công việc nhà hằng ngày cả hai đều có thể làm được, thế thì sao ta không cùng nhau chia sẻ? Tôi nghĩ chắc chẳng có anh chồng nào thương vợ thấy vợ quần quật vật lộn với công việc nhà mà không lao vào giúp, hay thậm chí đấy vợ ra để mình làm.
Tư tưởng của người Việt ta vẫn còn nặng chuyện "trọng nam khinh nữ". Thỉnh thoảng chúng ta vẫn đọc được đâu đó áp lực phải sinh con trai nối dõi tông đường. Hay nghe bàn về "trinh tiết của người phụ nữ" mà chẳng mấy ai nói về "trinh tiết của người đàn ông" trong khi quan hệ tình dục đến từ hai phía. Với tôi, như vậy là bất bình đẳng.
Dù cuộc đấu tranh cho sự công bằng của phụ nữ diễn ra đến mức độ nào thì theo ý kiến riêng của tôi, đàn ông luôn nên là phái mạnh và phụ nữ luôn nên là phái đẹp. Tôi thiết nghĩ nếu phái mạnh chỉ cần đừng để cho phái đẹp của mình lam lũ, tàn tạ vì cả núi công việc không tên và đừng để cho thế mạnh của mình bị lãng phí bởi sự lười biếng, vô trách nhiệm hay gia trưởng thì quá đủ rồi. Vì đẹp sẽ đẹp và mạnh sẽ mạnh!