Từ: Phuong
Đã gửi: 19 Tháng Giêng 2012 2:24 CH
Gửi bạn Vượng trong bài viết “Không phải lúc nào người thứ ba cũng là người xấu”,
Tôi là một độc giả trung thành với chuyên mục Tâm sự của VnExpress. Lúc rảnh rỗi tôi thường hay vào chuyên mục này để đọc những dòng tâm sự của mọi người, để rút kinh nghiệm cho bản thân chứ không nghĩ rằng có ngày tôi cũng sẽ tham gia ý kiến trực tiếp của mình. Tuy nhiên, khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ nên viết một cái gì đó cho bạn. Tôi cảm thấy bạn cần phải chủ động xem xét vấn đề từ mọi góc cạnh. Qua cách nói của bạn, tôi thấy sao thật quá phiến diện. Anh ta, người đàn ông dối vợ để ngoại tình với bạn, nói gì thì bạn tin hết 100% rồi cũng nghĩ rằng vợ anh ta xấu xa và tồi tệ như những gì anh ta nói.
“Anh lấy vợ đến nay đã 4 năm, có hai đứa con. Nhìn bên ngoài cứ ngỡ rằng cuộc sống gia đình anh rất hạnh phúc, nhưng đúng là người ngoài cuộc không hiểu được người trong cuộc”. Vậy bạn có là người trong cuộc không để biết thực sự gia đình anh ta như thế nào? Hay là anh ta vì sau 4 năm ở với vợ, lấy của vợ hết những tháng năm thanh xuân của chị ấy để rồi thì quay ra chán và tìm sự sẻ chia ở một người phụ nữ khác? Tất cả những điều bạn kể đều là từ miệng anh ta nói với bạn mà thôi. Bạn đang yêu anh ta nên bạn tin tất cả những gì anh ta nói, dù anh ta có xấu có tệ thì bạn cũng không cảm nhận được.
Bạn nói chị vợ sướng, có phúc mà không hưởng, luôn trách móc chồng không quan tâm nhưng bạn thử nghĩ xem nếu bạn là chị ấy, bạn có thấy sướng không? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu chồng bạn sau một thời gian yêu, lấy và ở với bạn lại quay ra chán bạn để tìm nguồn vui nơi người đàn bà khác, quay lại nói xấu và chê bai đủ kiểu. Nếu chị ấy là người vụng về, không làm được việc hay tính cách không tốt thì anh ta cũng đã yêu và ở với chị ta 4 năm rồi. Anh ta còn đang mải mê với bạn thì lấy thời gian đâu mà chăm sóc gia đình, mà quan tâm, sẻ chia tới chị ấy nữa.
Chị ấy sẽ giận dỗi, ức chế và đòi tự tử là tất nhiên thôi. Nếu anh ta là người đàn ông tốt, anh ta đã tìm cách sẻ chia, góp ý với chị ấy để chị ấy cố gắng hoàn thiện bản thân hơn thay vì quay lưng lại, chê bai rồi đi kiếm người khác để “dốc bầu tâm sự”. Tôi thấy một người đàn ông như anh ta thật tệ và thật nực cười khi có người vẫn coi anh ta là “người đàn ông tốt, không phải như bao người đàn ông ham của lạ khác” và “không đáng để bị đối xử như một chàng ngốc như vậy.”
Tóm lại, đàn ông là “giống tham lam”, họ có vợ có con, có gia đình đầm ấm nhưng rốt cục như thế vẫn là chưa đủ. Anh nào mà chả muốn chiếm hữu nhiều hơn một người đàn bà trong cuộc sống của mình. Gia đình không hạnh phúc không tìm cách hàn gắn, vợ chồng cùng nói chuyện, sẻ chia, góp ý cho nhau mà quay ra chỉ trích nhau, rồi mượn rượu hay mượn một người khác để khỏa lấp nỗi buồn đều là những người đáng lên án và không có bản lĩnh. Đã ngoại tình thì ai mà chẳng viện cho mình muôn ngàn lý do để biện minh. Chốt lại là chỉ có người phụ nữ phải khổ.
Các chị cứ tranh cãi với nhau ai là người xấu, ai là người tốt, ai là người đúng, ai là người sai, rốt cuộc kẻ được hưởng chỉ là những người đàn ông tham lam và gian dối kia mà thôi. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện ngoại tình, những người vợ đau khổ, những người thứ ba cảm giác tủi thân và biện minh cho tình yêu của mình, những ông chồng thì cố biện minh cho hành động của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người vợ.
Tôi có đôi lời muốn nói:
Cho những người thứ ba: Dù các bạn biết rằng trái tim mình đang thực sự yêu một người đàn ông có gia đình hay các bạn trở thành người thứ ba do bị lừa bởi những lời mật ngọt từ những người đàn ông tham lam, ham của lạ thì một khi biết được sự thật, các bạn nên cố gắng thoát ra để tìm lối đi và hạnh phúc cho riêng mình. Đừng cố níu kéo để rồi phải sống chui sống lủi, yêu và cho nhưng không được công nhận mà còn bị xã hội lên án. Đời sống được bao nhiêu đâu mà phải khổ như thế?
Cho những người vợ: Khi đã lấy và ở với nhau một thời gian, tình yêu cũng trở thành một thói quen, do đó, vai trò của người vợ trong việc giữ lửa trong gia đình là rất quan trọng. Người phụ nữ được ví như người xây tổ ấm mà. Còn một khi, những người vợ như chúng ta đã cố gắng để hoàn thiện bản thân, lo lắng cho gia đình nhưng vẫn không thể ngăn được sự “ham của lạ” hay “cả thèm chóng chán” của những đức ông chồng thì chúng ta nên để họ đi, không nên níu giữ những gì không phải của ta hay không xứng đáng là của ta nữa.
Cho những ông chồng: Con người ta không phải chỉ sống cho riêng cá nhân mình. Các anh đã có gia đình thì nên chăm lo cho gia đình, cho con cái và cho những người phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh nhiều cái cho các anh. Các anh xem mình đã làm được gì cho họ hay chỉ đang đòi hỏi ở họ quá nhiều. Vì người phụ nữ giờ đâu chỉ làm công việc nội trợ, họ còn phải đi làm kiếm thu nhập cho gia đình nữa. Các anh nên sẻ chia với vợ nếu có thể, đừng dồn quá nhiều gánh nặng lên vai người phụ nữ. Còn với những anh ham của lạ hay thích chinh phục, thật đáng tiếc rằng, xã hội này đang có quá nhiều người như các anh. Dường như trong thời đại này “phái mạnh” nhưng chả phải làm việc gì “mạnh” hay to lớn cả, còn “phái yếu” thì gánh vác biết bao nhiêu việc.