From: Vy Nguyen
Sent: Wednesday, January 21, 2009 6:56 AM
Subject: Gui toa soan: Gui bai viet Chong ngoai tinh khi vo mang bau
Tôi theo dõi mục Tâm sự mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng có cho ý kiến, nhưng ít khi được chọn đăng. Mong lần này được chọn.
Tôi theo dõi tất cả mọi phản hồi về bài "Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu". Có vài ý kiến khác nhau về vấn đề này. Có người không chấp nhận, có người khuyên nên bao dung để giữ chồng giống như ý kiến của chị Hanh Nguyen và Anh Thi. Cũng có nhiều người cho rằng chuyện thích của lạ của đàn ông là đương nhiên và rằng là đàn ông thì khó chịu được cám dỗ.
Tôi thấy rằng mọi người đều có cái đúng của họ. Nhưng đây là ý kiến của tôi. Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Tôi thà là sống một mình. Lý do rất đơn gian. Tôi lấy chồng là để được yêu thương, được đỡ đần trong mọi việc. Tôi chỉ lấy người thật sự yêu mình. Một khi tình yêu đã hết thì con gì để nếu kéo? Nếu nói là vì con, có ai có thể chứng minh rằng sống trong một gia đình má bố mẹ không hạnh phúc sẽ tốt hơn gia đình đơn phương?
Vì lý do này, tôi sẽ không bao giờ mềm mỏng hay độ lượng để giữ chồng vì đã không còn gì đáng để mà giữ. Tôi không cho rằng chồng tôi đi lăng nhăng ở ngoài nhưng anh vẫn yêu tôi. Khi yêu, người ta sẽ không làm người mình yêu đau khổ. Tôi cho rằng, anh ấy năn nỉ, ỉ ôi chỉ lộ rõ bán tính ích kỷ mà thôi. Anh ta làm nhưng không dám nhận lấy hậu quả. Nếu đã có con thì người đàn ông đó lại càng tệ hơn. Vì anh ta không nghĩ tới chính con ruột của mình thì tôi còn có thể trông mong gì ở con người đó?
Nếu nói là vì bản chất đàn ông, là vì cám dỗ, tôi xin nói thật rằng phụ nữ chắc không có ít cám dỗ hơn các anh. Tại sao họ vẫn có thể chung thủy là vì tình yêu của họ lớn hơn sự cám dỗ. Tôi không tha thứ cho cái bản chất này vì chúng ta là con người, chúng ta có trái tim và biết suy nghĩ. Không thể đổ thừa cho cám dỗ được.
Còn một lý do khác, nếu người vợ quá bao dung, quá vị tha thì khi gặp cám dỗ, người đàn ông biết vợ mình sẽ tha thứ thôi. Vậy cứ bị cám dỗ một chút có sao đâu? Nếu họ biết không có đường quay về thì ít nhất họ cũng suy đi nghĩ lại trước khi chạy theo những cám dỗ.
Nói chung tôi nghĩ phụ nữ chúng ta nên biết tôn trọng mình rồi thì chúng ta sẽ được đàn ông tôn trọng. Tôi cho rằng chúng ta xứng đáng được sự chung thủy của chồng. Không có lý do gì để nhịn nhục cả.
Tôi cũng xin chia sẻ với những người vợ kém hạnh phúc và mong hạnh phúc đến với tất cả chúng ta.