From: Peepbo
Sent: Thursday, August 06, 2009 5:34 PM
Gửi em Hà,
Anh theo dõi khá kỹ các bài viết dành cho em trong những ngày qua. Như em và các bạn cũng thấy có rất nhiều bài viết khuyên nhủ em, nhưng bên cạnh đó cũng có những bài viết trách móc em. Hôm nay anh thấy em đã dũng cảm làm được một việc khó nhất đó là ngăn chặn được cậu bạn kia. Anh xin chia sẻ với em một vài suy nghĩ cô đọng nhất:
Thứ nhất, anh thấy hầu hết các bài viết đều phản ứng gay gắt với việc em đã làm. Các bài viết này lại là của các cánh đàn ông như anh gửi cho em. Do đó em phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định có nên nói sự việc này cho chồng em hay không. Tâm lý đàn ông nói chung là không chấp nhận việc mình bị cắm sừng. Nếu chồng em là người biết thông cảm, có khả năng chịu được cú sốc này thì em mới nên nói cho chồng em biết. Nhưng quan điểm của anh là em không nên nói ra vì trong chuyện này em cũng là người thụ động đồng ý tham gia vào cuộc chơi cảm giác lạ này. Như thế anh ấy khó tìm được lý do để tha thứ cho em.
Thứ hai, em có thể đối mặt với việc bị cậu em kia tung tin bôi nhọ em bất cứ lúc nào. Không có gì đảm bảo được điều này sẽ không xảy ra. Khi người ta không đạt được mục đích, người ta cũng hay có tâm lý đạp đổ, nhất là chuyện tình cảm. Do vậy em cũng cần phải khéo léo từ chối cậu em kia. Em vẫn có thể để cho cậu ấy tiếp tục sang chơi và nói chuyện. Tuy nhiên em phải giữ vững lập trường. Rồi thời gian sẽ làm cho cậu ta hiểu được vấn đề. Anh tin là như thế.
Cuối cùng, em cũng không nên rủ họ hàng hay bạn bè đến ngủ cùng. Em hãy chứng tỏ cho cậu em kia thấy là em có thể tự giải quyết được vấn đề. Cậu ấy cũng sẽ không cảm thấy cay cú khi tự dưng bị cắt đứt tình cảm. Hãy giảm sốc cho cậu ấy thì tốt hơn.
Chúc em thành công với quyết định sáng suốt của mình.
Chào em.
A.K.