From: go go
Sent: Wednesday, February 25, 2009 9:30 AM
Subject: Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?
Hi Khánh,
Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn bây giờ. Tôi cũng thông cảm và chia sẻ nỗi buồn này với bạn. Chỉ nghe bạn kể tóm lược như thế tôi chưa biết là chuyện chia tay đã ngã ngũ chưa và tôi luôn mong đó chỉ là giây phút bồng bột nhất thời của người yêu bạn.
Ở đây tôi xin chia sẻ với bạn điều này. Bạn là người con gái tốt cả về con người và vật chất. Bạn biết anh ta thua mình về kinh tế và ý tứ tôn trọng anh ấy. Điều ấy tôi rất cảm phục nhưng bạn nên nhớ là người đàn ông (đúng mực) trong suy nghĩ của họ không bao giờ đi sau hay bám váy đàn bà. Tôi nghĩ anh ta chính là người đàn ông.
Bạn à, nếu bạn thật sự yêu anh ta thì hãy nói hết những suy nghĩ của bạn về anh ta, rằng bạn luôn tôn trọng anh dù anh không kiếm nhiều tiền bằng bạn; rằng trước mặt anh bạn luôn cảm thấy yếu đuối và rung động như bao người con gái khác; rằng anh là bờ vai vững chắc để bạn yêu thương và gửi gắm cuộc đời. Hãy nhắc cho anh ấy biết công việc là kế mưu sinh và không quyết định ai hơn ai và bạn yêu công việc của anh như yêu anh.
Không chỉ nói thôi, tôi mong bạn cũng làm được như vậy. Như thế sự tự ti của anh ta mới tan biến được. Bạn đừng nản và bỏ cuộc ngay vì như thế khiến anh càng nghi ngờ về tình cảm của bạn dành cho anh ấy. Hãy kiên trì như cái ngày hai người vượt qua thử thách để yêu nhau.
Ủy mị một tý không phải là điều xấu khi bạn đang cố chiếm lại điều mình muốn. Hãy bớt chút thời gian để liên lạc với anh ấy nhiều hơn và đừng để anh biết bạn là con người của công việc. Không mấy đàn ông thích phụ nữ là người của công việc vì như thế gia đình sẽ thiếu trước hụt sau.
Chúc bạn thành công.