Hôm qua em nhậu say, có nhắn tin với tôi một lúc. Tôi không thích em hút thuốc và nhậu nhẹt nhiều nên khuyên em đừng như vậy nữa, mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe. Em bảo tôi: "Say em mới nói chứ bình thường em không nói", rồi vô tình lúc tôi khuyên em về nhà đi, đừng uống nữa thì em bảo: "Yêu nhau đi rồi cản". Phải chăng em yêu tôi? Tôi không thích thể hiện tình cảm thật của bản thân, thấy mình cũng có tình cảm với em nhưng không chắc lắm. Em hay quan tâm nên tôi cũng có rung động nhẹ. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc