From: lemai dung
Sent: Saturday, March 01, 2008 12:01 PM
Subject: Xin chào các anh chị trên diễn đàn!
Tôi đã theo dõi diễn đàn này hằng ngày và phát hiện ra là mâu thuẫn của đàn ông và đàn bà thực chất chưa bao giờ sâu sắc như thời điểm giao thoa này! Quả thật tất cả những mâu thuẫn gay gắt giữa hai giới từ lâu nay trên diễn đàn làm tôi thấy rất thú vị, khi các anh bào chữa cho việc ngoại tình thì các chị lại khăng khăng cho việc ấy là băng hoại đạo đức và mất hạnh phúc gia đình.
Nhưng tôi nhận thấy một điều rất cớ bản là hầu hết đàn ông đều rất tôn thờ mẹ mình. Điều đó có khiến cho phái nữ chúng ta giật mình chút nào không? Tại sao khi cậu con trai nhỏ ngoan ngoãn ngày nào lại có những phát ngôn rất chướng tai mẹ mình khi vào tuổi trưởng thành?
Tôi có thể lý giải một điều rất bình thường: Tại sao phương Tây lại thích ký hợp đồng hôn nhân? Lẽ dĩ nhiên người ta không hoàn toàn tin vào tình yêu có thể gắn kết hôn nhân vĩnh viễn, nên nếu không bảo vệ được hôn nhân bằng tình yêu thì việc bảo vệ hôn nhân bằng pháp luật có lẽ cũng không có gì vi phạm đạo lý.
Điều thứ hai là việc tạo ra những ông con trai gia trưởng và ham sắc dục có một phần là do các bà mẹ! Trong khi cô con gái luôn bị dạy dỗ là phải giữ gìn, là phải cẩn thận với đàn ông thì bà mẹ lại thoải mái nói và nghĩ cho cậu con trai đến tuổi yêu đương: Con trai có mất cái gì đâu?
Tại sao lại không mất? Vì đơn giản là cậu ta không có màng trinh để phân biệt được việc quan hệ tình dục lần thứ bao nhiêu! Và thế là sinh ra một diễn đàn trước đây là việc con hay mất trinh có khiến hạnh phúc gia đình mất theo hay không?
Đôi khi mọi người gay gắt đến mức coi thường nhau bằng ngôn ngữ tế nhị trên diễn đàn, nhất là phụ nữ chúng ta thì tôi thấy các anh đàn ông thường bị lép vế. Phụ nữ có quá nhiều nhân chứng về việc họ đã phải hy sinh cho chồng con ra sao, họ phải chung thủy thế nào? Tuy vậy tôi thì nghĩ khác, khái niệm hy sinh thì không có đòi hỏi, mà đã đòi hỏi nghĩa là không có hy sinh.
Chính vì vậy những thế hệ cha ông và những người đàn bà trước đây gắn liền hy sinh với nhẫn nhịn và chịu đựng, còn hiện nay hy sinh có nghĩa là có sự trao đổi công bằng. Nhưng nếu công bằng thì không còn cần đến hy sinh nữa, chính vì vậy tôi cho rằng chúng ta không nên đặt vấn đề hy sinh ra làm gì cho nó to tát.
Cá nhân tôi nghĩ là để có thế hệ đàn ông tốt thì phải có một thế hệ bà mẹ hiểu biết, công bằng và biết giáo dục thế hệ đàn ông tương lai. Nếu không sự tranh cãi này sẽ còn diễn ra ít nhất vài thế hệ con cháu chúng ta nữa. Và trong khi sex là sự thật hiển nhiên của xã hội thì phụ nữ lại nâng lên tầng dâng tặng và công hiến. Đó là vì phụ nữ yêu cái đẹp và cái nhân văn, là vì phụ nữ rất khó chịu khi phải chấp nhận sự thật là cái mà 2000 năm nay phải gìn giữ lại chỉ trong vòng vài năm bị các cháu trai, cháu gái đem ra thỏa thỏa mãn.
Nhưng khi trở thành bà thì có lẽ những quan điểm đó cũng chết theo chúng tôi. Còn lại là quan điểm sex theo cá nhân chủ nghĩa chứ không còn theo "hệ tư tưởng chủ nghĩa" như hiện nay! Và đàn ông thì vẫn theo quan điểm của các bà mẹ từ mấy ngàn năm nay là: “Có mất cái gì đâu, tạo hóa đã dành cho đàn ông sự ưu đãi”.