From: Nguyen Dao Ngoc Van
Sent: Monday, October 15, 2007 6:15 PM
Subject: Su tra thu cua dan ba
Tôi cho rằng thảm cảnh của anh Hiếu và anh Vinh là hậu quả tất yếu của sự suy đồi đạo đức. Các anh đã tự buông thả mình để mang lại sự khổ đau cho cô Hà, vợ anh và các con anh. Tất cả những gì anh viết ra trong mục tâm sự trên VnExpress đều là ngụy biện.
Sau những gì đã xảy ra, đương nhiên vợ chồng anh không thể đoàn tụ. Các con anh phải chịu hậu quả vì thói trăng hoa của bố nó. Chúng sẽ rất xấu hổ và mặc cảm khi ai đó nhắc đến bố nó. Đối với hầu hết trẻ em, bố là thần tượng của chúng, anh đã đánh mất giá trị lớn nhất của người làm cha. Các bên gia đình dù không thể từ bỏ anh cũng sẽ mất đi lòng tin đối với anh, kể cả bố mẹ đẻ của anh.
Kết cục đương nhiên là anh sẽ ly dị vợ, sự ân hận và lòng thương hại sẽ buộc anh cưới cô Hà. Tôi cho rằng tình cảm của anh với Hà không phải là tình yêu, nó chỉ là sự đồng cảm với nhau ở một khía cạnh nào đó như nghị lực của cô bé gợi cho anh về hoàn cảnh trước đây của mình. Cuộc sống của anh và Hà cũng sẽ không hạnh phúc vì đó không phải là tình yêu thực sự. Con cái của anh với Hà cũng không bao giờ thần tượng bố mình như những đứa trẻ khác. Tất cả những vết thương Hà mang là chứng cứ để đời, là vết sẹo nợ tình ám ảnh anh và những người thân của anh đến hết đời.
Sự trả thù của vợ anh không chấp nhận được, nhưng là kết cục khó tránh, bởi Nguyễn Du đã viết "Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình".
Hỡi những người đàn ông, hãy sử dụng lý trí để hành động khôn ngoan và trấn áp phần "con" của mình. Hãy để chị em chúng tôi ngưỡng mộ và thần tượng, hãy để những đứa con của các anh được hưởng hạnh phúc và tự hào về cha của chúng. Các anh cũng cần phải nghiên cứu thêm nhiều nữa về đặc điểm giới để tránh phiền toái cho mình.