Từ: N.B.
Đã gửi: 22 Tháng Chín 2011 11:05 SA
Bạn Nhung thân mến,
Trên đời này, những người đã có gia đình mà còn trong trẻo như bạn thật quý giá. Nếu mọi bà vợ đều như bạn thì thật là quý. Nhưng đáng tiếc là không phải như vậy.
Thật ra, nói trong trẻo là quý giá thì rất đúng về khía cạnh xã hội, con người, hoặc khi còn trẻ tuổi, đang yêu, những khoảnh khắc cần sự trong sang để tô đẹp tình yêu, nhưng mặt khác đàn ông chúng tôi lại rất ngại khi có vợ trong trẻo như bạn. Vì sao, vì những người trong trẻo thế thì rất dễ bị tổn thương, dễ vỡ như hoàn cảnh bạn đang gặp phải. Mà không ông đàn ông nào muốn mình suốt ngày bị vợ giận vì những lý do mà họ cho là hết sức bình thường, việc đó sẽ làm cho cuộc sống của người đàn ông trở nên mệt mỏi.
Nói như vậy, chắc bạn đã hiều phần nào. Theo tôi, đối với bộ phận lớn đàn ông đều cảm thấy bình thường khi nói về sex hay thoát y trong trường hợp của bạn, hay bất cứ hoạt động nào về sex. Cá nhân tôi cũng biết và cho rằng nó là điều xấu, tệ nạn của xã hội. Khi nghe về một vụ ví dụ là thoát y nào đó, cảm nhận đầu tiên là ghê nhỉ, táo bạo nhỉ, đắt tiền nhỉ. Nhưng tôi sẽ không nghĩ là bệnh hoạn nhỉ. Và để được có cơ hội đi xem thì tôi cũng sẽ tham gia bình thường.
Nếu bạn từng đến Bangkok, đây là một dịch vụ nghệ thuật, được lưu hành rộng rãi toàn xã hội và là hoạt động đóng góp không nhỏ cho nền du lịch Thái Lan. Đối tượng vào xem không chỉ có đàn ông, rất nhiều phụ nữ cũng đến xem. Có thể, với người Việt Nam thì phụ nữ ngại đi xem khi có người quen của mình là đàn ông đi cùng, nhưng tôi dám cá, nếu để các chị em nhóm lại 3-5 người đi Bangkok riêng lẻ là các chị sẽ không tránh được sự tò mò.
Cá nhân tôi rất mừng vì lấy được một người vợ không dễ vỡ như bạn, hay nói cách khác là cô ấy không trong trẻo như bạn, nửa mừng nửa lo. Cô ấy kịch liệt phản đối việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng, hoặc hành động đụng chạm đến thân thể, quan hệ người khác giới, nhưng lại bình thường với việc “xem”.
Thông qua đây, tôi chỉ muốn nói với bạn là chồng bạn bình thường như số đông đàn ông, bạn không cần phải dằn bặt mình và người chồng của mình ở những lý do bình thường như thế. Cuộc sống còn nhiều điều thực tế phải lo hơn cái đó rất nhiều. Hãy thương yêu và chăm sóc chồng tốt hơn để anh ấy chỉ dừng lại ở hành động “xem” thôi nhé.