Tôi là tác giả bài viết “Đàn bà đẹp khi họ gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho”. Sau khi bài viết được đăng rất nhiều chị em có ý kiến rằng: Thế đàn ông các anh thì như thế nào? Về cái đẹp, nói chung nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, ở đây tôi không dám lạm bàn cụ thể, tiểu tiết mà chỉ nói theo quan điểm của cá nhân ở một góc nhìn thực dụng hơn khi nói về một người đàn ông đẹp. Theo tôi một người đàn ông đẹp khi họ sạch sẽ, khỏe mạnh và có tiền.
Thứ nhất, một người đàn ông đẹp trước hết họ phải là người sạch sẽ: Khi nói một người đàn ông hay đàn bà đẹp, hẳn rất nhiều người nghĩ ngay đó là người có ngoại hình đẹp, điều này thì chúng ta không thể phủ nhận, tuy nhiên nó chỉ đúng một phần. Đẹp, trước hết là phải sạch sẽ, thực tế có nhiều người đàn ông ở bẩn, họ xem việc ở bẩn là điều hiển nhiên và được phép, còn đàn bà ở bẩn mới là điều đáng xấu hổ. Tôi không thích những kẻ đầu óc rỗng tuếch nhưng quá chú trọng đến ngoại hình, chải chuốt hay sạch sẽ quá mức. Tôi cũng không phục những người có tâm hồn đẹp, có trí tuệ, giỏi giang nhưng với bề ngoài lôi thôi và không sạch.
Đàn ông đẹp là phải biết vệ sinh thân thể mỗi ngày, ít nhất là trước khi lên giường. Ai cũng muốn ở gần người sạch, chẳng ai muốn ở gần người bẩn. Dù bạn có ngoại hình đẹp đến đâu nhưng sẽ không có ai dám đứng gần nếu người bạn bẩn và có mùi hôi. Cho nên, nếu bạn bị hôi chân, hôi nách, hôi miệng… vì bất cứ nguyên nhân gì thì phải tìm cách khắc phục. Nhưng bạn cũng đừng vì sạch quá mà suốt ngày chỉ biết chăm sóc, hoàn thiện bản thân, quên đi việc chăm sóc con cái, gia đình, hầu chuyện với bố mẹ… bởi cái gì quá thì nó lại phản tác dụng.
Ngoài thân thể thì môi trường xung quanh, mà quan trọng nhất là ngôi nhà mình ở cũng phải sạch sẽ. Bạn cứ tưởng tượng xem nếu vợ đi công tác một tuần thì trong nhà sẽ như thế nào khi người đàn ông ở bẩn? Tôi nghĩ rằng đàn ông nếu ý thức được chuyện bẩn - sạch, chắc chắn sẽ không bao giờ để vợ phải làm việc nhà một mình. Vệ sinh thân thể sạch sẽ và môi trường xung quanh là cách cơ bản nhất để bản thân mình cũng sẽ đẹp hơn.
Thứ hai, đàn ông đẹp khi họ là người khỏe mạnh. Trong thế giới động vật hoang dã, sức mạnh là thứ tối quan trọng, nó thể hiện khả năng thuần phục của giống đực. Ngay cả việc chọn lọc nòi giống của mọi loài động vật nói chung, người ta thường chọn những cá thể đực khỏe mạnh và nổi bật nhất và con người cũng thế. Vẻ đẹp chung nhất của đàn ông ở mọi thời đại là sức mạnh. Cho dù anh không có ngoại hình đẹp nhưng anh là một người khỏe khoắn, thường xuyên thể dục thể thao thì đã là người quyến rũ và đầy cảm hứng cho phụ nữ. Một người có sức mạnh thể chất chắc chắn sẽ có ưu điểm vượt trội. Chí ít anh cũng đủ sức để bế một người đàn bà có cân nặng bình thường lên giường ngủ, trừ trường hợp là người có cân nặng ngoại cỡ. Cho nên khỏe mạnh, chơi thể thao, lao động chân tay, có cơ bắp là tiêu chuẩn quan trọng để đàn bà tự tin khi ở bên cạnh người đàn ông của mình. Xét ở góc độ khác, nó đảm bảo họ sẽ được bảo vệ và tất nhiên khả năng tình dục cũng không ngoại lệ.
Khỏe mạnh, không phải anh suốt ngày tới phòng gym hay chỉ làm đẹp cho bản thân để mọi người ngắm nhìn. Khỏe mạnh, sức khỏe tốt thì anh mới chăm sóc những người mà anh yêu thương được tốt hơn, khi đó anh mới là người đàn ông đẹp. Tôi có đứa bạn, ngày trước thời còn sinh viên, anh ta được nhiều em “xin chết” vì có ngoại hình đẹp, nhưng kể từ khi lấy vợ, anh ta mê đá gà, nuôi gà; ngoài đi làm, khi về nhà anh ta chỉ biết ôm gà, con trẻ thì đã có vợ tắm, còn mình chỉ biết tắm cho gà, săn sóc gà và chăm gà… rảnh ra là ngồi ngắm gà. Do không thể dục thể thao để người khỏe mạnh; nên người gầy guộc, hom hem như sắp được chờ ngày nằm hòm. Thử hỏi có người đàn ông nào được cho là đẹp khi họ thiếu sức sống, ốm yếu không?.
Thứ ba, người đàn ông đẹp là người phải có tiền. Tiền ở đây không bắt buộc anh phải là người có thật nhiều hay phải giàu có, mà anh phải làm ra tiền để trước hết đủ nuôi sống bản thân và con cái. Người đàn ông có tiền mới chăm sóc bản thân được tốt và có điều kiện chăm lo cho con cái, gia đình, người thân, đó mới là người đàn ông đẹp. Riêng tôi, tôi rất ghét tiền nhưng không thể sống thiếu nó, do vậy tôi cũng không ngừng mong muốn có thật nhiều tiền. Bởi nó giúp tôi được hưởng thụ, chăm lo cho người thân, đi du lịch ở nơi nào mà tôi muốn đến… Tuy vậy, cũng không phải bất chấp tất cả để có tiền, mà quan trọng là mình kiếm tiền và tiêu tiền nó như thế nào.
Nói tóm lại, một người đàn ông đẹp cũng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn cho riêng mình để có người đàn bà tương xứng và ngược lại. Chẳng ai sinh ra đã đẹp, ngay cả những cô hoa hậu cũng phải ngày đêm khổ luyện từ ngoại hình đến tri thức. Bạn muốn trở thành một người đàn ông đẹp cũng phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, phấn đấu. Hãy tin tôi đi, khi bạn là người đàn ông sạch sẽ, khỏe mạnh và có tiền thì sẽ đốn ngã mọi quý cô, bất chấp họ đang ở tuổi nào đi chăng nữa.
Hoàng