Hiện nay, nhiều người vẫn có tư tưởng "đàn ông là trụ cột gia đình", ở nhà vợ nuôi là hèn hoặc đàn ông phải kiếm tiền nhiều hơn phụ nữ. Sau đây là chia sẻ của những người trong cuộc, người trực tiếp trải nghiệm việc đàn ông ở nhà nội trợ.
Đàn ông để vợ nuôi là không ổn
Cách đây gần mười năm, tôi làm nghề xây dựng, cưới vợ, sinh con thời điểm năm 2010-2012, bóng bóng bất động sản nổ, ảnh hưởng khủng hoảng tài chính 2008, thất nghiệp, vợ sinh sáu tháng đi làm. Tôi dự kiến ở nhà chăm con đỡ tiền gửi trẻ, dù rất yêu nhau nhưng cảm nhận không khí gia đình bắt đầu ngột ngạt nên tôi phải kiếm việc gấp, dù phải xa nhà, xa con. Đàn ông có thể nuôi vợ chứ để vợ nuôi (dù vợ tài chính tốt) thì không ổn đâu. (lehangxaydung)

Minh họa: AI
Chỉ khi nhà có việc, bố chồng mới được về vị trí 'chủ gia đình'
Câu chuyện của bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng kể bố chồng nghỉ hưu sớm lắm, khoảng U40, chỉ ở nhà chăm con, nội trợ. Mẹ chồng đi bán hàng nên ông đưa đón bà, thường qua lại giúp đỡ bà. Ở nhà, bố chồng nấu cơm (món phức tạp quá thì mẹ chồng làm), dọn dẹp, giặt giũ... Từ khi về nhà chồng, tôi hay nghe mẹ chồng nói cạnh khóe rằng nhà cửa là toàn bộ công sức của bà, rồi lúc lấy chồng mọi người bảo sao lại lấy ông ở quê, bà khinh nhà chồng nghèo, các em chồng không được ăn học đàng hoàng, gia cảnh không so được với bà. Cảm nhận của tôi là trong từng câu chữ có sự khinh thường. Tuy nhiên, bà là phụ nữ truyền thống, thích được người ta khen đảm đang, khéo léo nên trước gia đình chồng hay người ngoài, trong các công việc giỗ chạp, tâm linh, bà thể hiện sao cho chồng đúng vị trí "chủ gia đình". Những lúc nhà có cỗ là thế cuộc xoay vần, ông sẽ ngồi chỉ tay năm ngón, sai phái phụ nữ trong nhà nọ kia, thỏa mãn được hư vinh đàn ông. Còn bình thường, bố chồng tôi sẽ chiều chuộng bà từ bữa ăn tới giấc ngủ, bà mà mệt là cơm bưng nước rót, kể cả đổ bô luôn, việc gì cũng để bà quyết. Ra ngoài nhờ thế mà bà cũng lên mặt được với các chị em trong nhà, với hàng xóm láng giềng. Thế nên dù ông bà có khắc khẩu nhau và mẹ chồng cũng hay so bì với chồng người ta nhưng họ vẫn sống được với nhau rất lâu dài vì vẫn chịu khó nhẫn nhịn giữ tôn nghiêm, cái tôi cho nhau. (N.)

Minh họa: AI
Với tôi, ở nhà nội trợ, chăm con là kỷ niệm khó quên
Tôi ở nhà năm năm rồi. Lúc đầu có đứa thứ hai, tính sẽ đi làm lại lúc bé ba tuổi, đủ gửi trẻ. Rồi đứa thứ ba ra đời, giờ gần hai tuổi. Tôi coi thời gian này như kỳ xả hơi dài. Bạn bè, đồng nghiệp cũ gọi hỏi thăm "đang làm gì", tôi nói bỏ nghề rồi, ở nhà trông con. Họ bảo "tiếc thế", tôi nói tiếc gì, chán làm rồi, làm cũng chỉ kiếm tiền thôi. Khi kinh tế gia đình thoải mái, không cần nhờ vả nội ngoại, anh em, ai nói được mình. Tôi chẳng quan tâm họ nghĩ tốt hay xấu về mình, mình sống cho bản thân và gia đình thôi.
Tuy nhiên những người xung quanh nói tôi đàn ông mà đảm đang. Tôi nghĩ chỉ trông con và làm việc nhà thì đâu khó, chỉ khó khi kiêm cả việc kiếm tiền. Tôi coi nội trợ là những kỹ năng mới đáng để học, để làm tốt. Chăm sóc con cái lúc chúng còn bé là những kỷ niệm khó quên. Vợ sợ tôi ở nhà buồn, nói thuê giúp việc theo giờ cho chồng đỡ vất vả. Tôi đâu có buồn vì còn bận xem phim hoạt hình cùng các con, làm đồ chơi, học nấu món này, món nọ. Việc nhà thì tự làm, từ từ cũng xong, không bao giờ để bát dơ qua đêm. (tran anh toan)

Minh họa: AI
Đã là đàn ông, phải làm trụ cột gia đình
Trước đây tôi thất nghiệp ở nhà ba tháng. Các anh chị hàng xóm thấy tôi hỏi "Không đi làm à?", ba vợ gọi "Xin được việc chưa con, chưa thì để ba nhờ người nọ, người kia xin giúp", mẹ ruột gọi điện giục tìm việc. Tôi khủng hoảng thật sự và lấy xe ra đường chạy xe ôm, thấy vui hơn ở nhà. Đừng trách những người soi mói và so bì với vợ trước đây ở nhà, vì đã là đàn ông thì phải làm trụ cột gia đình. (Tuấn)

Minh họa: AI
Chị dâu thu nhập cao nên anh tôi thoải mái "nghỉ hưu sớm"
Anh ruột tôi trước đây có việc làm và thu nhập tốt nên mới gặp và cưới được chị dâu. Trước đó anh mua được mảnh đất, sau này bán được mấy tỷ đồng, mua miếng đất gần trung tâm thành phố hơn. Do anh ra ngoài khởi nghiệp nhưng khởi đâu ngã đó, đi làm ngoài thì không bền nên giờ ở nhà luôn. Ở nhà đưa rước hai đứa con đi học tầm hơn mười năm nay, giờ hơn 50 tuổi rồi. Do thu nhập của chị dâu cao nên kinh tế chị không quan tâm.
Tôi thấy lạ là chị dâu rất "rén" anh trai tôi, kêu mua đất đầu tư chỗ này chỗ kia chị đều nghe. Chị dâu nói nhiều khi cũng muốn ly hôn nhưng thấy anh thương con, chăm lo cho con, không ngoại tình, vả lại gia đình tôi đông anh em nhưng đối xử chị dâu rất tốt, không đòi hỏi gì hết nên chị rất thích về quê chồng. Mấy anh chị tôi đều kêu anh kiếm việc làm, kêu hoài cũng vậy, nhưng thấy gia đình anh hạnh phúc nên cũng chấp nhận được. (Lê Hoàng Gia Phú)

Minh họa: AI
Chỉ cần chồng hạnh phúc, anh ở nhà hay đi làm tôi đều vui
Trời ơi, chồng tôi nấu ăn ngon cực kỳ. Có anh ở nhà làm giúp các việc nội trợ trong thời gian chờ việc, tôi hạnh phúc và biết ơn chồng vô cùng. Sao phải nghe miệng thiên hạ làm gì nhỉ, quan trọng là vợ chồng cảm thấy thế nào về nhau thôi. Họ hàng bà con gì đi nữa, nói chung cũng chỉ là người ngoài gia đình nhỏ của hai vợ chồng. Với tôi, chỉ cần chồng cảm thấy hạnh phúc thì anh muốn đi làm hay ở nhà, tôi đều thấy vui. (thuymc16)

Minh họa: AI
Còn bạn cảm thấy thế nào khi người đàn ông ở nhà nội trợ, chăm con để người phụ nữ của mình "gánh vác giang sơn"?