From: Nguyễn Trọng Dương
Sent: Saturday, October 23, 2010 3:01 AM
Tôi chỉ thỉnh thoảng vào mục Tâm sự nhưng chưa bao giờ gửi bài và đây là lần đầu tiên. Thoáng đọc qua bài viết của anh, đàn ông chúng ta đều cảm thấy có phần gì đó hợp tình hợp lý. Anh biết tại sao không? Vì chúng ta là đàn ông Việt Nam và chúng ta thường nhìn nhận những sự việc như thế này theo hướng áp đặt, ích kỷ. Có lẽ anh sẽ phản bác ý kiến của tôi, nhưng tôi chỉ đưa ra một ví dụ để anh và tất cả đàn ông chúng ta tự suy ngẫm vấn đề.
Tôi giả sử vấn đề không phải xuất phát từ anh mà là từ chị Hoa. Chị Hoa có quá khứ giống anh, cũng có một đời chồng và một con với chồng cũ. Chị Hoa không hề yêu chồng cũ mà chỉ vì “buồn tình người yêu đầu tiên đi lấy vợ nên chị Hoa lấy anh ấy”. Anh chồng cũ đó cũng có một quá khứ giống vợ cũ của anh, cũng “từ nhỏ anh ta sống trong điều kiện thiếu thốn tình thương và vật chất nghiêm trọng” và là người đàn ông rất nghị lực. Nay người chồng cũ ấy muốn chị Hoa cho anh ấy thêm một người con theo cách tự nhiên và chị Hoa cũng lên kế hoạch có con với anh ta rất chi tiết trước khi nói cho anh biết.
Câu hỏi của tôi là anh sẽ làm gì? Anh nghĩ vợ anh là người như thế nào? Hỏi thì hỏi thế thôi chứ tôi có thể trả lời câu hỏi đó giùm anh. Anh sẽ thóa mạ, sỉ vả và chia tay với chị Hoa vì anh nghĩ chị Hoa là kẻ phản bội, một kẻ lăng loàn mất nết. Tôi gửi bài này cũng chỉ muốn anh hãy tự đặt mình vào chị Hoa mà suy nghĩ cho chị Hoa, như vậy mới công bằng, như vậy mới bình đẳng giới.
Và còn một vấn đề nữa là mong anh đừng vơ đũa cả nắm khi nói rằng “Xin hỏi quý bà quý cô, chồng của quý vị có dám thề giữa trời đất là từ khi lấy quý vị họ chưa bao giờ quan hệ thể xác với người phụ nữ khác? Nếu có thì con số người đàn ông đó là bao nhiêu, phải chăng là đếm trên đầu ngón tay? Và trong số đàn ông đàng hoàng đếm trên đầu ngón tay đó có phải thực sự là "đàn ông" đúng nghĩa không?”. Có thể tất cả những người đàn ông anh gặp đều thuộc tuýp người như anh (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà), nên anh chưa thấy được những người đàn ông đúng nghĩa, xin thưa với anh những người đàn ông như thế còn rất nhiều trong xã hội này, không phải “chỉ đếm trên đầu ngón tay” như anh nghĩ.