Là đàn ông, nhất định bạn phải biết lái xe. Không phải nhằm thể hiện hay chứng tỏ, mà là để khi cần thì dùng tới. Nhớ lần nọ, tôi chở anh bạn cũ dưới quê lên thành phố ăn cưới đi uống cà phê. Anh ngồi chễm chệ ở băng ghế phía sau, nói với lên trước rằng: "Sao mình lại phải đi học lấy bằng lái ôtô nhỉ, cứ ngồi cho người khác chở có phải sung sướng hơn không.Tới chỗ nào đó, hàng quán, cơ quan, bảo vệ chạy ra xun xoe mở cửa cho người ngồi chơi, chứ anh tài xế thì có mấy ai để mắt tới. Ở cơ quan mình có tay sếp phó, đi làm hàng ngày bằng xe hơi, lâu lâu chở mình đi đâu đó, chẳng phải mình khỏe re sang chảnh hơn hẳn đấy thôi".
Tôi đành im lặng, bởi sợ mình một khi đã phản bác lại kiểu quan niệm ấy, thì lại toàn những lời khó nghe, đánh mất mối quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ.
Nhiều đàn ông cho rằng đàn bà lái xe là "ngon lành cành đào", sở hữu được ôtô là dữ dội lắm, có thể vênh mặt với đời rằng ta đây sang chảnh mạnh mẽ cá tính? Ta là phụ nữ, ta có quyền đi hỗn, đố ai dám làm gì mình nào?
Vì ta có xe hoặc lái nhờ xe ai đó, nên ta cứ việc chảnh cho xứng với cái công đã đi học đi thi và đánh con xe khó nhằn ra đường? Xin thưa, suy nghĩ đó chỉ hợp với mẫu phụ nữ tầm phào vớ vẩn, thích thể hiện, chẳng có thực lực mà cứ tưởng là mình ghê gớm lắm. Chứ cánh chị em yêu xe, thích lái, tự chủ trong việc đứng tên trên đăng ký xe họ đằm thắm, nhẹ nhàng, khiêm tốn và đáng yêu đáng trọng biết chừng nào.
>> Xem thêm: Cô gái bị tông ngã xuống đường: Sao các 'ninja' hay tạt đầu ôtô?
Gần mười lăm năm làm trong ngành ôtô, tôi thấy tỷ lệ phụ nữ tự mình sắm xe vẫn còn vô cùng ít ỏi. Đến bây giờ vẫn thế, ra đường bắt gặp hình ảnh bóng hồng ngồi sau tay lái đã không còn quá hiếm nữa. Xe hơi giờ dễ mua hơn rồi, nhưng người ta vẫn ít nhiều ác cảm với người giàu, dám ngồi chễm chệ máy lạnh trong khi thiên hạ phải bươn bả với gió bụi mưa nắng và chiếc hai bánh cọc cạch của mình...
Đàn bà lái ôtô lại càng bị ghét. Cứ như cái xe cô ấy đang ôm vô lăng được mua bằng tiền của chồng... Chỉ có như vậy, mới lý giải được cái nhìn cay cú khó chịu của mấy phụ nữ đi xe máy lúc liếc ngang kính chắn gió, thậm chí kèm theo cái bĩu môi căm ghét không thèm giấu diếm nữa kìa.
Và phụ nữ lái xe dường như lãnh luôn định kiến rằng, họ là mẫu người ăn bám, đại gia bảo bọc chu cấp, "ba năm tôi được trai bao" vậy. Nên thiên hạ quen thói nhìn vào đó mà lườm mà nguýt, mà khinh mà cười. Thật lạ.
Vẫn còn nhiều người mang tư tưởng, ai đi xe lớn hơn thì người đó có lỗi khi xảy ra va chạm giao thông. Xe nào to đương nhiên xe đó đền. Chả trách đàn bà lẫn đàn ông khi lái ôtô hay phải nhìn trước ngó sau đề phòng... thành kiến. Riêng cánh chị em thì được "khuyến mại" thêm một câu độc ác rằng "bán xăng cho phụ nữ là tội ác".
Một thanh niên tốt nghiệp đại học, làm trong một ngành thời thượng, có trang cá nhân được hàng ngàn lượt "theo dõi" đã phát biểu như thế nhân một tai nạn giao thông có liên quan tới nữ giới.
>> Xem thêm: 'Nữ Ninja' luồn xe máy qua ôtô 50 chỗ rồi tạt đầu Mercedes
Suy nghĩ ấy cũng không phải là cá biệt của riêng phái nào. Bởi mỗi khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kiểu như đàn bà gây tai nạn giao thông, là nhiều ông mang tiếng phái mạnh vào comment đầy hả hê cay cú.
Có cả những câu móc mỉa không kém phần khắc nghiệt của cánh chị em nữa kìa... Dẫu tỉ lệ lái ẩu lái yếu của cả hai bên chưa chắc đã nghiêng về phía đàn bà. Nam giới, nhìn phụ nữ lái xe với ít nhiều nể vì cảm thấy lo lắng: "Họ lái được không nhỉ? Ngồi cho đàn bà chở thấy kỳ kỳ sao á". Hoặc "Đàn bà lái xe thấy ít nữ tính kinh khủng".
Tôi có biết một người phụ nữ khá là mạnh mẽ, thường dọc ngang những chuyến xuyên Việt, chở theo đó làm mấy chị em bạn dì ham vui của chị ấy. Thế nhưng, bên trong cái vỏ quần jeans áo thun và dép kẹp bụi bặm kia, vẫn là một tâm hồn đầy ắp đa cảm đàn bà. Hỏi có phải chị đang cố "gồng" lên bằng cách đó, chị nọ cười đầy "tâm trạng" rằng: Thiên hạ đã xầm xì là mình yêu người cùng phái, là đàn ông giả dạng, mình thích chiều theo suy nghĩ ấy luôn cho nó lành. Bởi nếu không, ai nấy lại bảo, nếu thật sự là phái yếu, tại sao chị nọ lại không yếu, mà tranh giành góp mặt trên những cung đường đẹp đẽ với đàn ông làm gì?
Chồng của Lan, một cô đồng nghiệp của tôi tuyên bố "Xe cộ chỉ là phương tiện" và cương quyết không thèm đi học lái. Đó là lý do vì sao Lan mấy năm nay vẫn tới lui ngoài đường với một chiếc xe con cóc nho nhỏ. Chở con đi học, đưa đón chúng đi chơi, cả làm tài xế cho ba mẹ chồng mỗi khi cần.
Thế nhưng, tự ái đàn ông lớn lắm, ta thà chịu nhục để cho vợ chở còn hơn phải là kẻ đến sau trong cái gọi là giới ôm vô lăng được. Chỉ có Lan là đôi lúc cứ lắc đầu chẳng hiểu, hóa ra trên đời này cũng có mẫu nam giới không ưa xe cộ, sợ tốc độ và ghét cái cảm giác "chơi game" khi được tự mình làm chủ hành trình, thật ư?
>> Xem thêm: 3 nữ 'Ninja' đột ngột dừng tránh nắng xa đèn đỏ: Giao thông tùy tiện ở VN
Hay đấy chỉ là phản ứng cực đoan của mẫu ông chồng đã kém cỏi lại còn tự phụ, gia trưởng, khó có thể chấp nhận sự độc lập tự tin mạnh mẽ của bạn đời mình?
Chị Hà luôn tỏ thái độ căng thẳng không ưa với những người đi làm bằng xe hơi. Đường sá đông đúc, tiền nuôi xe thì nhiều, tại sao lại phải cố như vậy chứ? Mình ấy hả, cứ gắn máy mà chạy cho nó lành, hà cứ gì cứ chứng tỏ bản thân bằng cách tậu bốn bánh nhỉ?
Có lần, đáp lại mấy câu "văn mẫu" thường tua đi tua lại ấy của chị Hà, một đồng nghiệp đã thẳng thừng rằng: Đừng có ganh tỵ mà kém sang Hà à. Khi nào bà có xe hơi, trải nghiệm một thời gian rồi thì hãy phát biểu. Còn khi thâm tâm mình vẫn luôn thèm muốn và lấy làm quan trọng, thì cái kiểu "nho còn xanh" kia chỉ khiến người ta buồn cười.
Chung quy lại, cái ôtô chẳng có tội tình gì. Nó thực sự cũng chỉ là cái "chân đi" có thể che mưa giảm nắng, lại an toàn. Chỉ có đàn ông, đàn bà là hay vin vào đấy để soi mói đánh giá lẫn nhau, làm cho cuộc sống bản thân lẫn người khác trở nên nặng nề vì thứ vật chất đơn thuần phục vụ cho nhu cầu di chuyển ấy mà thôi...
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.