From: T.T.H.
Sent: Monday, August 17, 2009 8:35 AM
Bạn thật sự ngây thơ và tưởng rằng mình cao thượng khi không bắt anh ta ly dị vợ. Nhưng sự thật thì bạn mới là người làm tan nát gia đình người ta. Bạn thật đắc tội với vợ và con của anh ta. Đàn ông có thể có cùng lúc vài ba cô bồ nhưng chỉ có một người vợ thôi, bạn hiểu không?
Đàn ông mà, ai chẳng có những lý do hết sức chính đáng khi cặp bồ. Để ngụy biện cho bản thân và để làm mủi lòng các cô gái, thậm chí quý ông còn bịa đặt những chuyện động trời nữa kìa. Nhưng khi về với gia đình thì sao, vợ con mới là cuộc sống, gia đình của họ đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Vậy nên lần lữa mãi mà bạn vẫn phải đứng bên lề để chờ đợi. Một hôm nào đó bạn thử ghé thăm nhà họ như một người xa lạ để nghe vợ họ nói về chồng, con họ với về cha, để xem anh ta đã làm được gì cho gia đình nhé.
Bạn quá ngây thơ để tin lời anh ta rằng cuộc sống vợ chồng của anh ta không như ý muốn vậy nên năm này qua năm khác bạn chờ mà không hiểu rằng chờ phải chờ đến vô thời hạn. Bạn không thể yêu anh ta mà không yêu và tự lo cho bản thân mình. Vậy nên đừng yêu mù quáng như vậy nữa. Hãy nhìn xung quanh bằng cả con tim và lý trí, suy nghĩ xem có nên tiếp tục mối quan hệ bất chính này nữa hay không? Và thậm chí có thể hãy tìm hiểu xem ngoài bạn ra anh ta còn cô nào khác quan hệ tương tự như bạn hay không nhé.
Tôi thực sự muốn bạn và những người đang cùng "hoàn cảnh" như bạn hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Các bạn nên biết hôn nhân chính đáng là hôn nhân chỉ có một vợ một chồng và yêu người có vợ chính là phá hoại hạnh phúc người khác, vô trách nhiệm với bản thân và những người thân của mình đó bạn. Nếu bạn có lấy người đàn ông đó thì bạn cũng không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn vì phải đối diện với quá nhiều mối quan hệ rắc rối và anh ta cũng không thể nào trọn vẹn là của bạn.
Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.