From: no name
Sent: Saturday, February 23, 2008 10:19 AM
Subject: Gui chi Minh
Chị Minh thân,
Em tuy chưa có gia đình, nhưng em cũng là phụ nữ, em hiểu những suy nghĩ và tình cảm chị dành cho chồng mình. Bởi em cũng đã và đang yêu, nhưng thứ tình cảm đó như con thuyền nhỏ giữa biển khơi mênh mông không người chèo lái hay đúng hơn là có lái mà mãi không tìm được một bến đậu nhỏ.
Đọc tâm sự của chị em thấy chị quả là một người vợ tuyệt vời vì sự hy sinh mà chị dành cho anh, cho gia đình nhỏ bé của chị. Chính bởi chồng chị anh ấy nhìn rõ điểm này ở chị, thấy ở chị một người vợ thực sự nên không lỡ hay đúng hơn là không dám đối xử tệ bạc với người vợ đức độ như chị.
Nhưng là đàn ông có mấy ai qua được ải mỹ nhân và cám dỗ tình ái chứ. Chồng chị có lẽ cũng vậy thôi, khi đã đam mê rồi thì sẽ mãi cuốn theo cái vòng xoáy của nó mà không thoát ra được. Bởi vậy ngay lúc này anh ấy sẽ không quan tâm nhiều đến những vấn đề khác bằng người tình của mình và những ham muốn của bản thân đâu chị ạ. Vẫn biết là chị tốt đấy nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng cho một cuộc chia tay để tìm cái mà anh ấy cho là hạnh phúc của mình, bằng chứng là anh ấy sẽ ký ngay lá đơn ly dị chị đưa đúng không và anh ấy nói như thế sẽ tốt cho chị, chị sẽ hạnh phúc hơn.
Những lời đó em đồng ý là từ sâu thẳm con tim anh vẫn có nơi dành cho chị, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là ngụy biện khi mà con người ta không thoát khỏi cái vòng cám dỗ mà vẫn muốn tỏ ra rằng mình tử tế. Cùng là con người chúng ta đều hiểu, tâm sinh lý tình cảm thay đổi là điều sẽ xảy ra, nhưng biết đứng vững trước những thử thách đó mới là người đàn ông thực sự chị ạ.
Chị hãy tin rằng chị nhất định sẽ được hạnh phúc bởi chị là một người vợ tốt. Em thì hy vọng rằng chồng chị nhìn ra điều này mà quay lại với hạnh phúc của mình vì chính bản thân anh ấy chứ không phải ai khác. Tại sao anh lại lấy chị chứ? Đó chẳng phải là vì chị là người phụ nữ Á Đông đáng để anh yêu thương và đi bên anh suốt cuộc đời, chia sẻ cùng anh những lúc khó khăn sao. Đó chẳng phải là vì anh mong muốn khi đã bước qua cái tuổi của sự đam mê tình ái thì bên anh vẫn còn một người vợ, nắm tay anh chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh sao. Chị hãy tự tin vào cái bản chất tốt đẹp chị đang có mà người con gái kia không thể sánh được.
Người ta nói “Đàn ông nông nổi giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, nhưng trong trường hợp này em thấy anh ấy chưa suy nghĩ được chín chắn để thấy được giá trị của cuộc sống gia đình đâu chị ạ. Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh, nói để anh nhận thấy cuộc sống gia đình mà anh đang có là cái mà anh sẽ mãi không tìm lại được nếu vẫn tiếp tục với người con gái kia. Và theo em chị tuyệt đối không thể chấp nhận cuộc sống một chồng hai vợ được.
Chị không thấy rằng khi chưa về cùng một nhà mà chị đã phải suy nghĩ và đau khổ như vậy rồi thì đến khi chung một nồi cơm chị sẽ có thể phải chịu ấm ức đến nhường nào với đức tính hy sinh như chị chứ. Thời đại mà chúng ta đang sống, tự do trong suy nghĩ, tình cảm và hành động, nhưng sự tự do đó đi kèm với sự tự chủ bản thân mình chị ạ. Chúng ta không phải ở cái thời chồng lấy vợ lẽ thì vợ cả vui mừng đứng ra lo toan cho duyên mới của chồng, không có chuyện đó đâu chị.
Chúng ta đang sống trong thời đại của sự bình đẳng giới, chị vẫn có nét đẹp của người phụ nữ VN thương yêu chồng con, một lòng vì tổ ấm nhỏ bé của mình. Nhưng chị nhớ chỉ có thể hy sinh đến vậy thôi vì nó đáng để chị hy sinh, còn hơn thế nữa là điều không thể. Hãy cho bản thân chị một cuộc sống đúng nghĩa là mình đang được sống, vì bản thân chị và vì những người yêu thương chị.
Hãy dũng cảm lên chị nhé, dù câu chuyện có rẽ tiếp hướng nào thì em hy vọng chị sẽ có quyết định đúng đắn để tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Em vẫn mong và cầu chúc chị sẽ giữ được hạnh phúc đích thực và trong mọi trường hợp thời gian sẽ giúp chị có lại những phút giây bình yên hạnh phúc.
Thân ái,
Em gái