From: Lan Tran
Sent: Saturday, December 06, 2008 11:33 AM
Subject: Gop y voi nhung nguoi dan ong dao hoa
Tôi hoàn toàn có thể hiểu tình cảm “sét đánh” mà các cô gái trẻ chưa chồng dành cho những người đàn ông đã có vợ. Từ đầu thực sự cả hai phía chưa có lỗi lầm lầm gì hết vì chúng ta đều là con người, đều có quyền rung động trước người khác phái. Đáng lẽ đó phải là một hình thái cảm xúc rất đẹp. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm, vô tâm với gia đình và với chính bản thân mình mà cả anh và cô ấy đã để mọi việc đi quá giới hạn cho phép, hậu quả sẽ không thể lường trước hết được.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, anh phải dừng lại ngay khi mọi việc chưa bắt đầu, kiên quyết từ chối gặp mặt riêng tư với cô ấy. Nếu anh cảm thấy khó quá, không nỡ từ chối một cô gái đáng yêu như thế thì hãy nhờ sự tham gia của vợ anh. Tôi tin rằng hình ảnh một người vợ hạnh phúc đang mang thai đứa con yêu quý của anh, một người vợ rạng ngời vì được chồng thương yêu hết mực, hoàn toàn tin tưởng vào chồng mình sẽ đẩy lùi bất kỳ ý đồ không tốt của bất kỳ cô gái nào, và làm cho anh cảm thấy yêu vợ mình hơn, có đủ sức mạnh để “từ chối” hơn.
Còn nếu được gặp mặt vợ con anh rồi mà cô ta vẫn không từ bỏ ý định thì chứng tỏ cô ấy là quái nữ mất rồi, khuyên anh nên tránh xa vì nếu không anh đang hủy hại chính cuộc đời mình và hạnh phúc của cả gia đình. Còn đối với đàn ông các anh, tôi tin rằng nếu thực sự muốn, thiếu gì cách để “từ chối” một cô gái. Hãy làm điều đó ngay từ lần hẹn gặp mặt riêng đầu tiên, đừng nuối tiếc. Anh đang thực sự bảo vệ được mình và gia đình trước vực thẳm của sự đổ vỡ đấy.
Tôi thực sự muốn nói điều này với tất cả những người đàn ông “đào hoa” đã và đang có vợ, chúng ta cứ đổ tại cho hoàn cảnh khách quan, cho số phận. Nhưng theo tôi, số phận chỉ dừng lại ở việc các anh có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều phụ nữ, để có nhiều cơ hội được phái nữ yêu quý mình, chứ không thể chịu trách nhiệm cho việc các anh “cứ để thế xem sao”, khi nào có rắc rối mới phải dừng lại.
Các anh phải hiểu rằng, một khi vòng quay đã được khởi động, trước khi muốn nó dừng lại, nó cũng sẽ phải đè bẹp tất cả những gì nó gặp trên đường quay của mình. Và chỉ bắt đầu từ sự vô tình, vô tội, các anh có thể trở thành nguyên nhân của sự độc ác. Chúc anh sớm dứt khoát được với “nợ tình” của mình!
Một người vợ có chồng “đào hoa”.