From: Kiều Quyên
Sent: Tuesday, October 26, 2010 9:44 AM
Kính gửi chồng chị Hoa và bạn đọc VnExpress!
Sau bài viết của chồng chị Hoa nêu quan điểm của mình, tôi thấy mọi người đã phản biện về chồng chị Hoa rất nhiều, những ý kiến chê trách và phê phán tôi cho là xác đáng. Chồng chị Hoa cũng chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều người, nhưng lời nói, cách hành xử của anh giống như “người vô thức” ở chỗ:
Thứ nhất: Để biện hộ cho việc không thích chung đụng với vợ cũ, anh nói: “Trong thời kỳ hôn nhân cũ, tôi vẫn thường ra ngoài cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vì thế không có lý do gì để nói tôi vì mê sex nên muốn có con với vợ cũ”. Xin thưa chồng chị Hoa, đàn ông chuyện “án bánh trả tiền” trong xã hội còn ảnh hưởng tư tưởng phong kiến (đa thê) vẫn nan giải. Tôi biết vẫn còn một số ông chồng lén lút ra ngoài “chơi bời” nhưng khi về nhà vẫn trách nhiệm với vợ con, họ “chùi mép” thật kỹ, chứ không ai dương dương tự đắc như anh.
Thứ hai: Chuyện anh lôi cả họ tộc và hoàn cảnh sống bên vợ cũ của anh lên diễn đàn cũng là điều tối kỵ và không nên. “Cha cô ấy người Hoa, không biết đọc tiếng Việt, ba mẹ của cô ấy suốt ngày cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa, bà ngoại cô ấy mua được một căn nhà nên mọi người, dì cậu, anh em, mới có nhà để ở”. Điều tôi muốn cho anh biết, nếu như gia đình bên vợ cũ anh biết chuyện anh đưa họ lên mặt báo thì tôi tin chắc 100% rằng họ sẽ khinh rẻ ra mặt.
Thứ ba: Chồng chị Hoa đứng trên quan điểm nào mà lại cho rằng: “Nói không được có con theo kiểu tự nhiên, tôi cho đó là điều nực cười. Nếu đã đồng ý cho họ có con với nhau thì việc gì phải đi thụ tinh? Thứ nhất là tốn kém tiền bạc, thứ hai là xác suất thành công không cao, vậy sao không dành số tiền đó để nuôi đứa bé sắp ra đời, nếu không thì đi bố thí cho người nghèo được phúc hơn”. Tôi nói thật với cách hành xử vô trách nhiệm và lối suy nghĩ thiển cận như anh thì tôi chưa dám tin rằng anh sẽ “nuôi đứa con mà anh đẻ ra” chứ nói gì đến chuyện tin anh sẽ làm việc thiện.
Cuối cùng, tôi không dám khuyên chị Hoa ly hôn anh, nhưng nếu tôi nằm trong hoàn cảnh chị Hoa thì tôi sẽ quyết định ly hôn lập tức cho dù anh có nghĩ lại và quyết định ‘không có con với vợ cũ”.
Kiều Quyên