From: Truong Lam Son
Sent: Friday, December 14, 2007
Subject: co nen ket hon voi co gai da tung song thu
Chào anh Cường và đọc giả kính mến,
Tôi đã đọc được tâm sự của anh và tôi cũng là một người đàn ông trong vô số những người đàn ông Việt Nam.
Anh Cường mến, đại đa số đàn ông của Việt Nam khi cưới vợ đều xem đó là một sự thiêng liêng nhất và hạnh phúc nhất của cuộc đời con người. Tuy nhiên hầu như tất cả đàn ông và gia đình của anh ấy đều mong muốn cô dâu trong ngày cưới vẫn còn là một cô gái còn trong trắng. Tuy nhiên thực tế ngày nay cho thấy đại đa số con gái đều đã có quan hệ trước hôn nhân ít nhất qua một mối tình. Có cô từng sống thử như vợ chồng khi còn là sinh viên và hậu quả là có cô đã từng phá thay nhiều lần.
Nhưng đa số những mối tình sống thử như thế này không dẫn đến hôn nhân. Họ sống thử như vợ chồng: ăn uống chung, ngủ chung, ở chung một phòng, giặt đồ chung, xài tiền chung, gia đình bạn bè hai bên đều biết… Tình cảm họ rất sâu rộng và họ sống chung như thế rất lâu trong suốt thời gian học đại học, như vậy theo tôi thì khi họ chia tay chẳng khác nào họ đã qua một đời chồng. Có người từng sống thử với 2 hay 3 người đàn ông là bình thường, tất nhiên họ cũng từng phá thai nhiều lần. Như vậy họ giống như phụ nữ có chồng và có con vậy, nhưng có điều là chưa hợp pháp và sinh con mà thôi.
Đây là lý do nỗi đau và dằn vặt của đàn ông khi biết bạn gái mình từng sống thử, ân ái như vợ chồng với một người đàn ông khác, họ tin tưởng và trau tất cả niềm tin thể xác, tâm hồn cho một người đàn ông khác mà không được người đàn ông này cưới làm vợ. Nhưng là đàn ông hiện đại thời nam nữ bình đẳng thì chúng ta nên nhìn nhận một sự thật: con gái sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân là do ai? Có phải do đàn ông chúng ta không? Có phải đàn ông đã gây ra quá nhiều mất mát cho phụ nữ, rồi sau đó chạy trốn trách nhiệm, đổ lỗi tất cả cho phụ nữ?
Như vậy nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì đừng nghĩ tới quá khứ nữa, bởi vì trào lưu sống thử, không giữ mình của con gái là phổ biến, không chỉ riêng gì bạn gái anh mà là đa số. Khi anh yêu, anh thích thì anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, đó là bản lĩnh của đàn ông hiện đại. Ngay cả anh cũng vậy chắc rằng anh vẫn giữ mình cho tới ngày cưới không? Còn nếu anh vẫn còn nặng về trinh tiết thì anh nên suy nghĩ lại, có thể nói lời xin lỗi với cô ấy. Bởi nếu anh lấy cô ấy về thì lương tâm anh sẽ dằn vặt, day dứt, bị xúc phạm và đến một ngày nào đó sẽ là nguyên nhân bạo hành, tan vỡ hạnh phúc.
Đọc bài tâm sự của anh tôi thấy anh vẫn còn yếu đuối, xem trọng trinh tiết, anh vẫn bị quá khứ cô ta ám ảnh, vậy thì anh suy nghĩ lại để bạn gái anh có được hạnh phúc trọn vẹn. Thà là đau một lần hơn là đau suốt đời anh ạ.