From: Alap Company
Sent: Wednesday, April 30, 2008 2:39 PM
Subject: Tôi mang Thai, nhung không phia cua chong
Chị Ánh, chị đã phạm lỗi quá lớn. Với cánh đàn ông chúng tôi nếu có phạm lỗi như vậy chắc cũng không thể tha thứ cho mình được.
Với chị trong quá khứ chị đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Chị đã yêu và tin vào một thứ tình cảm không đích thực mà cũng gọi là tình yêu để nhớ nhung, để hẹn hò. Để rồi không đến được với nhau (tôi không hiểu lý do chị với người bạn trai trước không đến được với nhau). Chị đã phải rời bỏ để tìm một cuộc sống mớỉ an toàn hơn, nhưng chị lại gặp lại người bạn trai kia. Lại tin vào tình yêu xác thịt, tin vào con người nói những lời yêu thương ngon ngọt kia để rồi phạm tội.
Tôi thương cho người chồng của chị và nếu như tôi là người chồng đang sống với chị, tôi cũng sẽ không trách chị đâu. Tôi sẽ cố gắng bình tĩnh và thật tỉnh táo để đón nhận sự thật khi sự việc mới bắt đầu, vì để cáng lâu chị sẽ không có cơ hội tha thứ đâu. Và tốt nhất chị hãy ra đi để rồi có cơ hội tìm một cuộc sống mới. Và tôi mong chị đừng phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. (những người như chị rất dễ phạm thêm sai lầm).
Xin lỗi các bạn nam. Tôi phải nói là con người càng nham hiểm thì lời nói càng ngọt ngào, càng bay bướm. Rất nhiều đàn ông yêu hoành tráng rồi để lại bi đát cho đời sau. Chỉ́ có những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin nên mới bị phạm tội. Tại họ thích đường mật, thích lãng mạn trong khi không hiểu gì về cuộc sống.
“Hãy nhớ sống tốt mỗi ngày để được khỏe mạnh hơn.