Từ: MTPHOI_MT32
Đã gửi: 28 Tháng Tám 2011 8:49 CH
Tận trong thâm tâm, không một người con trai nào không ước nguyện người vợ của mình còn trinh trắng. Không có bất cứ cô gái nào mất trinh khi lấy chồng mà không bị chồng thắc mắc hỏi han, dù trực tiếp hay vòng vo. Với tôi, người con trai nào nói không quan tâm là đồng nghĩa với sự giả dối. Hãy thật lòng mình đi, các chàng trai!
Tôi không phủ nhận là có những người đàn ông thể hiện rằng chuyện đó không quá quan trọng, nhưng phải thực tế nhìn nhận rằng rất ít người đàn ông chấp nhận một cách thanh thản. Tôi thấy quá nhiều bài viết về chủ đề này nhưng hầu hết chưa phân định được hai vấn đề khác nhau: trinh tiết theo nghĩa thể xác, vật lý đơn thuần; và trinh tiết theo nghĩa tình cảm, nên tranh luận có lẽ còn kéo dài mãi.
Theo thiển ý của tôi, đại đa số đàn ông khi đề cao trinh tiết, thực ra không phải họ đang nói đến màng trinh theo nghĩa một bộ phận của cơ thể người con gái, mà họ đang nói đến một người con gái chưa trao thân cho người con trai nào khác.
Tôi chắc rằng những người đàn ông đó sẽ không lăn tăn chút nào nếu vợ, bạn gái của họ không còn màng trinh là do tai nạn như ngã xe, hoặc bẩm sinh đã thế, hoặc thậm chí là đã bị cưỡng bức, đối với một số người đàn ông có suy nghĩ thoáng hơn. Nghĩa là đa số đàn ông muốn vợ mình thực sự trọn vẹn là của mình về mặt tình cảm.
Vậy nên bạn gái gặp những tai nạn kiểu đó không nên dằn vặt quá nhiều, thậm chí không nên nghĩ ngợi gì cả nếu bạn chưa trao gửi tình cảm cho ai trước đó. Anh nào mà lăn tăn chỉ về cái màng trinh dù biết mình thực sự là người đầu tiên của bạn gái thì có lẽ sẽ làm bạn khổ cả đời đấy.
Còn với trường hợp bạn gái đã tự nguyện trao thân cho người yêu cũ của mình thì lại hoàn toàn khác. Đàn ông lăn tăn về trinh tiết ở những trường hợp này là bởi không một người con gái có giáo dục nào lại trao thân cho người yêu của mình khi không yêu, không có tình cảm.
Thậm chí là phải có tình cảm rất sâu đậm với người yêu thì con gái mới tự nguyện để chuyện này xảy ra. Nếu đã như thế thì rất khó thuyết phục người yêu sau này rằng mình hoàn toàn dành trọn vẹn tình cảm cho họ.
Khi đó, một câu hỏi sẽ được đặt ra: Cái gì chứng tỏ em yêu tôi hơn người đàn ông trước, vì quan hệ xác thịt là sự gần gũi cao nhất của tình yêu rồi? Có chắc được em, kể cả sau khi lấy tôi và có con lớn rồi, bất chợt nhìn thấy người xưa - người mình từng gần gũi đến thế mà không bồi hồi, rung động không?
Chính cái bồi hồi, rung động đó là những nhát dao chém rất mạnh vào tự ái, tự trọng của người chồng đến sau đó. Đàn ông thì khác hoàn toàn, họ có thể quan hệ xác thịt rất dễ dàng mà không có một chút tình cảm nào cả. Vấn đề chỉ là thế mà thôi.
Còn cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, có người còn trinh khi lấy chồng rồi sau đó lại cho chồng bị cắm sừng. Ngược lại, có người đã gạt bỏ hoàn toàn được quá khứ để dành hết tâm huyết, tình cảm cho chồng con. Không ai có thể nói hết các tình huống nên được ứng xử thế nào.
Cuộc sống không có công thức cứng nhắc nào cả, mỗi người có cách tự xử của mình. Vì thế cũng không nên ép buộc đàn ông nói chung phải thay đổi cách nhìn về trinh tiết. Đàn ông khác hẳn đàn bà trong nhiều chuyện, không phải chỉ tình dục, ví dụ chúng ta chưa bao giờ nghe tới lục đục bố vợ con rể, mà chỉ thấy mẹ chồng nàng dâu, chúng ta hiểu và chấp nhận nó. Chuyện trinh tiết hay sinh hoạt tình dục cũng chỉ là một trong những khác biệt kiểu đó giữa hai giới tính mà thôi.