Dân làng ở bang Rakhine thường tránh voi khi bắt gặp chúng trong rừng, nhưng họ sợ rằng 4 con voi sẽ chết nếu chúng mắc kẹt trong hố bùn. Dân làng đã dành khoảng 5 giờ để đào đường lên cho chúng, 4 con lần lượt leo lên khi họ đứng gần đó cổ vũ.
Tất cả 4 con đều thoát khỏi hố bùn. Con cuối cùng leo lên quay đầu nhìn về phía dân làng trước khi đi theo ba con còn lại.
Dân làng giúp 4 con voi thoát hố bùn ở Rakhine ngày 4/6. Video: Reuters.
"Chúng tôi giải cứu chúng vì biết rằng voi có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới và chúng là một phần di sản của quốc gia chúng tôi", Zaw Phyo Than, 40 tuổi, nói. "4 con voi rất dễ thương và đó là lý do tại sao cả làng chúng tôi đến hợp sức cứu chúng".
Không rõ 4 con voi đã rơi xuống hố bùn như thế nào. Ước tính chỉ còn vài trăm con voi ở bang Rakhine, giảm so với mức hàng nghìn cá thể cách đây vài thập kỷ.
Phương Vũ (Theo Reuters)