From: D.Q.B.
Sent: Wednesday, March 11, 2009 12:36 PM
Subject: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Gửi anh Hải,
Đọc tâm sự của anh sao tôi thấy hình ảnh của mình. Tuy chưa cưới nhưng hiện nay tôi cũng đang quen một tiểu thư con nhà giàu.
Tôi cũng trải qua thời gian 8 năm với mối tình đầu và một kết thúc không trọn vẹn, để rồi đến khi gặp cô ấy, là một tiểu thư con nhà giàu. Giống như anh, tôi không chủ động tấn công, cô ấy tấn công tôi bởi tìm kiếm ở tôi được cái chất phác, hiền lành (theo cách cô ấy nói với tôi). Lúc ở bên cô ấy, thật sự tôi không có cảm giác gì bởi tôi không yêu.
Nhưng thời gian tôi cũng dần bị lung lay. Bạn bè khuyến khích, gia đình ủng hộ, tôi cũng có chút tình cảm với cô ấy. Đối với tôi, việc tìm hiểu trước hôn nhân là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tôi cũng thử thách cô ấy, nói rõ cho cô về hoàn cảnh của mình.
Xin nói thêm, tôi là một chàng trai nghèo miền biển, lên Sài Gòn ăn học với bao nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Cũng như anh tôi cố gắng rất nhiều và ngày hôm nay được chút thành công. Bản thân tôi cũng nhận thức được trách nhiệm phụng dưỡng, đỡ đần cha mẹ.
Tôi cũng có những suy nghĩ xa xôi cô ấy có cảm thông được với những điều trăn trở của mình hay không? Liệu cô ấy có giống bà xã của anh hay không? Tôi cũng đắn đo nhiều lắm trước khi quyết định chuyện tương lai.