
Nội dung của phim ngắn xoay quanh câu chuyện của cô em út Ánh Dương (do Bảo Hân thủ vai). Trong khi hai người chị Huệ và Thư đã yên bề gia thất thì Ánh Dương lại phát hiện người yêu "bắt cá hai tay" ngay trong ngày sinh nhật của mình khiến cô buồn bực.

Trở về nhà, Dương gặp bố Sơn (nghệ sĩ Trung Anh đóng) và bị trách vì dạo này thường xuyên về khuya, coi nhà như cái phòng trọ. Đang cơn tức giận, Dương không chỉ phản ứng với lời nhắc nhở của bố mà còn trách mình không thích mặc váy nhưng ông lại thường xuyên tặng nó vào ngày sinh nhật. Bố Sơn cho rằng con gái nên có chiếc váy ở trong tủ, "không nên ăn mặc nửa nam nửa nữ, người ta cười cho".

Câu nói của ông Sơn khiến hai bố con xảy ra tranh cãi. Ông Sơn nóng giận, đuổi con gái ra khỏi nhà.

Dù bực bội, quát mắng Ánh Dương, ông Sơn vẫn không quên hôm nay là ngày sinh nhật của con gái nên rủ chàng rể cả (diễn viên Tuấn Tú đóng) đi mua đồ tại siêu thị để làm bữa cơm mừng tuổi mới cho cô.

Trong khi đó, Ánh Dương lang thang trên phố cả ngày, nước mắt không ngừng rơi vì vừa bị người yêu phản bội, vừa bị bố mắng.

Ánh Dương khiến cả nhà lo lắng đi tìm. Vợ chồng chị Huệ không chỉ đi khắp nơi mà còn gọi điện cho những bạn bè thân thiết của cô.

Chị hai Thư thì tới những hàng điện tử quen để tìm em gái.

Cuối cùng, ông Sơn lại là người tìm ra con gái đang ngồi lặng lẽ một mình trên phố. Hai cha con ôm nhau khóc và cùng trở về nhà.

Các thành viên trong gia đình cùng Dương thổi bánh sinh nhật và thưởng thức bữa cơm ấm áp, tràn đầy tình yêu.

Phim ngắn "Về nhà ăn cơm" của VinMart và VinMart+ mang thông điệp tình cảm gia đình. Đây là món quà do VinMart & VinMart+ gửi tới khách hàng nhân dịp sinh nhật tròn 5 tuổi.
Hải My