17h50 ngày 19/3, anh Nguyễn Thái, 45 tuổi ở tầng 15 tòa CT8A, cụm chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, nhận cuộc gọi từ vợ và con trai 4 tuổi báo đang mắc kẹt trong thang máy chở hàng.
Trong thang lúc đó có khoảng 20 người, đa phần là phụ nữ, trẻ em và người già, sau khi di chuyển đến tầng 4 bất ngờ dừng lại, trôi xuống và kẹt giữa tầng 1, tầng 2 của tòa nhà.
Anh Thái cùng ba người khác vào phòng kỹ thuật xin khóa thang, đưa thợ máy lên tầng 32 tháo cáp để thiết bị trượt từ từ xuống tầng một rồi phá cửa. Sau hơn 40 phút, mọi người thoát ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.

Khoảng 20 cư dân mắc kẹt trong thang máy tại tòa CT8A, cụm chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì, chiều tối 19/3. Ảnh: Người dân cung cấp
Từ đầu tháng 3 (khoảng ngày 4-5/3) đến nay, 6 trong tổng số 15 thang máy của ba tòa CT8 chung cư Đại Thanh đã dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn. Trong đó, CT8A dừng 3 trong 5 thang (một thang hàng dừng hoạt động từ tối 19/3 sau sự cố), CT8B dừng 2 trong số 5 thang và CT8C dừng một trong 5 thang.
Nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống cáp tải, puly (bánh xe có rãnh để chuyển đổi lực kéo) chính của các thang đã sử dụng nhiều năm với tần suất cao, bị mòn nghiêm trọng tại hệ thống cáp chính.
Ông Chu Quang Hanh, tổ trưởng Tổ dân phố số 8, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, cho biết nhân khẩu tại cụm chung cư này khoảng 6.000 người. Mỗi tòa có 5 thang máy (4 thang chở người và một thang chở hàng) nhưng một số đã dừng hoạt động.
Theo ông Hanh, kế hoạch bảo dưỡng và khắc phục các lỗi đã được đề xuất nhưng không có kinh phí. Từ trước đến nay chung cư không có quỹ bảo trì, chỉ vận hành bằng quỹ kết dư từng tháng, từng quý theo hợp đồng trang trải sinh hoạt công cộng của tòa nhà. Nếu muốn sửa chữa, bảo trì các thang máy này cư dân buộc phải đóng góp.
"Ban quản trị đã ra thông báo yêu cầu người dân đóng quỹ bảo trì nhưng chưa nhận được sự đồng thuận giữa hai bên khiến quá trình khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn", tổ trưởng nói.

Sau khi thang hàng gặp sự cố chiều 19/3, chỉ còn 2/5 thang máy tại tòa CT8A cụm chung cư Đại Thanh hoạt động, người dân phải đi cầu thang bộ. Ảnh: K.H
Việc hàng loạt thang máy không thể hoạt động khiến đời sống người dân đảo lộn. Vợ chồng anh Nguyễn Thái cho biết từ đầu tháng các thành viên gia đình phải đi thang bộ 15 tầng lên xuống mỗi ngày. Họ buộc phải hạn chế xuống tầng một, khi cần gộp nhiều việc cùng lúc để xử lý cho mỗi lần xuống, bởi "leo lên leo xuống 15 tầng cũng chùn chân".
Tương tự, nhịp sống của gia đình chị Hồng Lan, 40 tuổi, tầng 9 tòa CT8A cũng thay đổi. Trước đây con trai chị ngủ đến 7h mới dậy đi học, nay cả nhà phải thức giấc từ 5h30 để đón thang.
Cậu con trai học cấp 1 được phân công đứng ở hành lang, thấy thang máy gần đến thì hô lớn cả nhà chạy ra. Không ít lần, thang vừa mở, cả nhà chưa kịp mừng đã thất vọng vì bên trong chật kín người. Chờ đến lượt khác ai cũng sốt ruột, cảm giác như đi đánh trận.
Cả tòa nhà 32 tầng với hơn 2.000 cư dân nhưng chỉ còn ba thang hoạt động khiến thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận. Không ít lần, vợ chồng chị Lan trễ làm, con cái muộn học. Giờ cao điểm buổi sáng hoặc chiều, sảnh chung cư chật kín người, tất cả đều phải chờ thang, nhanh cũng mất cả tiếng.
Chị Thanh Thu (38 tuổi), chủ cửa hàng gần tòa CT8B, nói gần hai tuần nay không dám nhận giao hàng tận cửa cho cư dân vì không thể chờ được thang máy. "Chờ thang thì mất cả tiếng, còn leo bộ hàng chục tầng thì không còn sức. Nhưng từ chối mãi cũng sợ mất khách", chị Thu nói.

3/5 thang máy tại tòa CT8A, cụm chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì, dừng hoạt động, sáng 20/3. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Trước phản ánh của người dân, sáng 20/3, UBND xã Tả Thanh Oai đã có cuộc gặp gỡ với Ban quản lý, Ban quản trị, đại diện cư dân của cụm chung cư CT8 Đại Thanh.
Phó Chủ tịch UBND yêu cầu trong tối cùng ngày phải giải quyết những bức xúc của người dân. Bên cạnh đó cần sớm có kế hoạch thay thế cáp tải và puly để đảm bảo an toàn.
Sống ở tầng 28, anh Mạnh Hưng, 35 tuổi, ví mỗi ngày như cực hình khi phải leo bộ gần 60 tầng. Nhà cao, lại có con nhỏ, anh đành bế con xuống bằng cầu thang bộ để đi học, chiều về lại tiếp tục hành trình leo lên.
"Mệt nhưng vẫn hơn chờ thang trong lo lắng. Thang lên đến đâu là nơm nớp sợ rơi", anh nói.
Quỳnh Nguyễn