![]() |
"Dân chơi" Hoàng Thắng trong một lần leo núi tại Đà Lạt. |
Lúc còn học lớp 3, trong khi bạn bè chơi đá dế, bắn bi thì Thắng chơi điện tử, bida. Bàn bida cao đến tận cổ thì cậu bắc ghế đứng thụt. Bida France, bida lỗ, bida dù... đủ cả. Lớn chút nữa, thấy bạn xỏ lỗ tai rất ngầu thế là cậu cũng đi xỏ, đeo bông tai. “Muốn chứng tỏ mình đó mà. Cãi nhau, va chạm một chút là đánh nhau. Chạy xe ngoài đường thấy tên nào láo láo là đua...”, Thắng giải thích. Nhưng cuối năm lớp 9, một bạn quậy của cậu bị đòn hội đồng thừa sống thiếu chết, lại nghĩ mình sắp cận kề thi tốt nghiệp nên ớn.
Để chuẩn bị “nội lực”, cậu mò lên Hội Du khảo trẻ thành phố học hỏi rồi giật luôn danh hiệu thủ khoa kỹ năng của đội dự bị 7. Cậu cặm cụi nhận giặt lều thuê cho Hội Du khảo, tổ chức bán báo Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ trong trường cho đội công tác xã hội... để được đi chơi.
Khi kỹ năng đi trại, làm tour cứng hơn, cậu đứng ra tổ chức các chuyến dã ngoại, cắm trại bằng xe đạp trong thành phố cho học sinh, sinh viên với giá bèo. “Vừa được đi chơi, vừa có tiền”, cậu giải thích. Thời gian hoạt động ngoài luồng dày đặc như thế nên suốt 12 năm học phổ thông, thành tích học tập của cậu hầu hết trung bình, tiên tiến. Sổ liên lạc chi chít lời phê: hiếu động và... nói chuyện nhiều.
Vào ĐH Dân lập Văn Lang, với năng khiếu... chơi của mình, năm 2001-2002 Thắng nhậm chức Bí thư Đoàn khoa Kiến trúc - Xây dựng. Thư pháp chữ Việt rộ lên, thấy sinh viên có vẻ ham thích, sẵn trong trường có Thanh Hải, một tay thư pháp khá nổi, cậu nói Đoàn trường mở câu lạc bộ thư pháp cho sinh viên luyện cọ, cũng là một trong những kỹ năng rất cần thiết của sinh viên kiến trúc.
Một vài thành tích của Thắng: - Giải nhất cuộc thi ý tưởng thiết kế - quy hoạch - Trường ĐH Kiến trúc, tác phẩm Bám rừng (năm 2002). |
Thắng từng là thành viên ban nhạc khoa Kiến trúc - Xây dựng giành giải nhất cuộc thi văn nghệ toàn trường, từng cùng ban nhạc chinh chiến ở ký túc xá ĐH Quốc gia, mặt trận Mùa hè xanh ở Củ Chi. Rồi chụp ảnh, kỹ năng sinh hoạt cũng sơ sơ, cộng với vốn liếng từng chơi với nhiều đối tượng... đã giúp cậu dễ dàng tiếp cận với anh em hơn. Vừa rồi Công ty tư vấn giải pháp tiếp thị Masso còn nhờ hắn dẫn dắt 5.000 thiếu nhi Bình Dương diễu hành trong chương trình vũ hội đường phố. Nhưng bất ngờ nhất là trong chuyên môn, cậu đã cặm cụi làm người giúp việc cho các đàn anh để học nghề, mượn đủ loại sách về đọc.
Gần như cuộc thi ý tưởng thiết kế nào cũng có mặt cậu: thành phố xanh, biểu tượng thành phố, thiết kế cổng Thăng Long (Hà Nội)... Tối về Thắng lại hí hoáy phác thảo, làm mô hình gửi bài dự thi. Thậm chí khi mới vào năm thứ hai, thấy khoá trên có làm bài thiết kế nhanh cậu cũng xin thầy cho vào làm thử. Ở liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc, nhóm Thắng gồm 8 người của các trường nên khác nhau nhiều về “trường phái” tư duy, thể hiện. Ai cũng có “cái tôi” riêng... Cậu đã thuyết phục và cuối cùng cả nhóm chung "cái ta" và "ẵm" giải nhất.
Hơi ổn về chuyên môn, cậu ra ngoài bắt mối thiết kế, vẽ triển khai... về tập hợp anh em cùng làm được khá nhiều công trình. Bạn bè ngạc nhiên: “Bình thường không thấy hắn học hành gì, nhưng gần như bài thi nào cũng qua”. Bí thư Đoàn ĐH Văn Lang Bạch Thanh Sơn nhận xét: “Ít có cán bộ Đoàn hoạt động tốt mà học cũng tốt, Thắng là người trong số đó”. Còn cậu nói thẳng: "Tui chỉ là đứa ham chơi nhưng đã làm thì làm hết mình".
(Theo Tuổi Trẻ)