Hoàng Trung -
Trên quy mô toàn cầu và ngay ở Việt Nam, tiểu thuyết Mật mã Da Vinci cũng gây nên được sự chú ý đặc biệt. Phát huy thắng lợi này, năm 2007 tới, Dan Brown sẽ cho ra mắt độc giả cuốn sách mới Chìa khóa của Solomon, viết về hội Tam Điểm. Các chuyên gia dự đoán đó cũng sẽ là một best-seller.
Dan Brown từng viết hai cuốn sách rất thành công với nhân vật chính là chuyên gia về các biểu tượng Robert Langdon, đó là Mật mã Da Vinci và Thiên thần và ác quỷ. Cuốn tiểu thuyết mới mượn nhan đề từ cuốn sách cổ viết về pháp thuật mà người xưa cho rằng tác giả của nó là vua Solomon lừng danh trong lịch sử. Câu chuyện diễn ra tại Washington (Mỹ).
Ngay từ năm 2005, nhà xuất bản Doubleday đã xếp lên trang web của mình trò chơi mời độc giả dựa trên trang bìa của Mật mã Da Vinci phỏng đoán xem nội dung của cuốn sách tiếp theo sẽ nói về chủ đề gì. Để làm việc này cần xem xét kỹ lưỡng bìa sách qua kính phóng đại. Rốt cuộc là người ta đã phát hiện ra câu hỏi: "Chẳng lẽ không ai giúp đỡ đứa con trai của bà góa hay sao?". Đó là lời trăng trối của Joseph Smith, người sáng lập ra nhà thờ của những người Tam Điểm. Ngoài ra, trên trang bìa còn in hình kim tự tháp và con mắt nhìn từ tờ một USD, vốn là biểu tượng của các hội Tam Điểm.
![]() |
Nhà văn Dan Brown. Ảnh: sme |
Những người hâm mộ nhà văn đang làm việc trong cảnh ẩn dật tiếp nhận thông tin về cuốn sách mới sẽ ra mắt vào năm 2007 một cách đầy hào hứng. Đối với họ, con số 7002 (đảo ngược của con số 2007) tượng trưng cho số những thay đổi và bổ sung cho cuốn sách mới. Những thay đổi và bổ sung này được đưa vào trong quá trình biên tập để loại bỏ khỏi sách những vay mượn tình cờ có thể gây nên kiện tụng, như từng xảy ra với Mật mã Da Vinci. Trong phiên tòa diễn ra hồi mùa xuân năm nay, Brown đã được gỡ bỏ tất cả các lời buộc tội đạo văn. Mặc dầu vậy, nguyên tắc đối với cuốn sách mới vẫn là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
Chính vụ án diễn ra đã giúp công chúng rộng rãi biết rõ tên người đã có ý tưởng cho tiểu thuyết Mật mã Da Vinci. Hóa ra là, người đứng đằng sau tập sách ăn khách có số lượng phát hành trên toàn thế giới lên tới hơn 60 triệu bản, lại là vợ của nhà văn, bà Blythe. Người phụ nữ này là ai? Tại sao bà không trả lời phỏng vấn và không xuất hiện ở chỗ công cộng?
Blythe Newlon năm nay 54 tuổi, tóc vàng, sinh ra và lớn lên trong vùng sa mạc hoang sơ Palmdale thuộc California (Mỹ). Tại thành phố này hầu như không có dữ liệu gì về quãng đời bà từng sống trước khi bước vào tuổi 39 và gặp gỡ Brown. Khi đó Brown mới 27 tuổi và bà Blythe đang làm cho một tổ chức xã hội có cái tên khá hoành tráng "Viện hàn lâm quốc gia các tác giả ca khúc".
Thành viên của Viện hàn lâm này có thể là bất cứ ai từng bán được ít nhất là một ca khúc của mình (tại Mỹ có vô số những viện hàn lâm như thế và bởi vậy, thật nực cười cho những ai từng rất đắc chí khoe khoang về cái gọi là danh hiệu Viện sĩ hàn lâm khoa học New York của mình).
Năm 1991, Brown tới New York từ New Hampshire không phải với hai bàn tay trắng. CD của ông với những bài hát dành cho thiếu nhi Những con ếch hạnh phúc đã bán được vài trăm bản. Trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Hollywood, ông đã tự phát hành CD với nhan đề mang tính tượng trưng cao Triển vọng. Blythe vừa gặp đã hình dung ra ngay tiền đồ xán lạn của Brown và bắt tay vào bảo trợ ông. Bà chuẩn bị cho ông những bài giới thiệu với báo chí, tổ chức dạ hội giới thiệu các ca khúc của ông, tìm kiếm giấy mời cho ông tới tham dự các buổi giới thiệu thượng lưu trang trọng... Brown lấy đó làm cảm kích.
![]() |
Gia đình nhà Brown, từ trái sang: Blythe, bố chồng Richard Brown, chồng Dan Brown, anh trai chồng Gregory, chị chồng Valerie và mẹ chồng Connie. Ảnh: Wikipedia |
Khi mối quan hệ tình cảm giữa họ bị tiết lộ trước công chúng, cả hai người đã rời không chỉ Viện hàn lâm ca khúc mà cả Hollywood. Năm 1993, Brown trở về New Hampshire với Blythe và chẳng bao lâu sau đó, họ đi nghỉ tại đảo Tahiti.
Người ta đồn rằng, trên bãi tắm ở Tahiti, Brown tình cờ nhặt được bản in bỏ túi tiểu thuyết Âm mưu ngày tận thế của Sidney Sheldon. Ông say mê đọc và thốt lên với Blythe: "Anh sẽ viết được một cuốn sách như thế và thậm chí còn hay hơn!". Lúc đó, sách của Sheldon thường được phát hành tới 300 triệu bản mỗi cuốn và nhà văn này đang sống với người vợ thứ hai và cũng là người bạn chiến đấu trên trường văn trận bút Aleksander Kostoff.
Dan Brown và Blythe Newlon quyết định cũng lập ra một liên minh tương tự, trong đó người đàn ông phải giữ vai trò tác giả, còn người phụ nữ sẽ đảm nhận việc tìm kiếm và xử lý thông tin. Họ đã cùng nhau viết không chỉ một tiểu thuyết, thí dụ như Pháo đài số, Thiên thần và ác quỷ, Khởi điểm - những cuốn sách này sau khi Mật mã Da Vinci xuất hiện cũng được bán rất chạy.
Tuy nhiên, người ta chỉ biết về phương thức làm việc như thế trong lúc diễn ra vụ xét xử ở London, khi các tác giả cuốn sách Máu thiêng và Thánh Graal buộc cho Brown tội đạo văn. Hoá ra là Blythe, sau khi trở thành vợ của Brown, đã là người đưa ra ý tưởng cho không chỉ Mật mã Da Vinci mà còn của nhiều cuốn tiểu thuyết khác. Chính bà đã thực hiện phần lớn các nghiên cứu và Brown nhận các kết quả nghiên cứu của vợ chủ yếu qua thư điện tử, mặc dù hai vợ chồng vẫn sống cùng nhau. Brown thường dậy vào lúc 4h sáng và đặt lưng xuống ngủ vào lúc 8-9h tối, còn Blythe lại chủ yếu làm việc vào ban đêm.
Phát biểu tại phiên toà ở London, Brown nhấn mạnh rằng, có thể ai đó cho rằng quan hệ của hai vợ chồng ông duy lý quá, nhưng với ông, viết văn là một môn khoa học. Ông tự ví mình như một nhạc công chơi hàng giờ với nhạc cụ riêng của mình. "Nếu tôi không đón bình minh trên bàn viết, tôi cảm thấy mình đã lỡ khoảng thời gian làm việc có hiệu quả nhất".
Brown cũng thú nhận rằng ông không quá chỉn chu trong chi tiết và vì thế, Brythe đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc này. Bạn bè của nhà văn nói: "Trong quan hệ giữa hai người, Blythe giữ vai trò người mẹ luôn cố gắng đẩy con lên phía trước. Ông ấy có tài năng, còn vợ ông ấy có nhiệt năng - và cứ thế họ đã sống cùng nhau".
Một tờ báo Mỹ cho rằng, giờ Brown còn lừng danh hơn cả Da Vinci. Tuy nhiên, hai vợ chồng ông lại đang sống ẩn dật trong một ngôi nhà giữa rừng ở New Hampshire. "Khi tôi xuất hiện trước công chúng thì lại bắt đầu như diễn xiếc - có lần, Brown thổ lộ - Tôi không rõ những người khác của công chúng ứng xử thế nào với danh tiếng của mình... Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường đang viết sách".
(Nguồn: Công An Nhân Dân)