![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng, anh có được thành công như hôm nay là nhờ nhạc ngoại, lời Việt?
- Xin khẳng định tôi không phải là người vọng ngoại, nhưng đối với cá nhân tôi, với những giai điệu nước ngoài hay, ca từ đẹp, tôi dịch ra và dùng những từ ngữ thuần Việt để thể hiện chứ không hề lai căng... Vì vậy, tôi tự tin nói rằng: nhạc ngoại lời Việt đã mở đường cho tôi đến với công chúng.
- Nhưng nhạc ngoại lời Việt lại đang tỏ rõ sự dễ dãi về mặt nội dung và có một sức sống kém, thường nó chỉ nuôi được ca sĩ 4-5 tháng?
- Theo tôi, nhạc ngoại luôn có nội dung hoàn chỉnh như một câu chuyện, một tiểu phẩm và khá phong phú.. Về mặt sức sống của ca khúc thì không riêng gì nhạc ngoại lời Việt mà nhạc Việt lời Việt cũng khó có được chỗ đứng lâu dài và bền vững.
- Anh nghĩ sao khi nhạc của các nhạc sĩ như Văn Cao, Nguyễn Văn Tý... vẫn có chỗ đứng rất vững chắc cho dù ra đời đã khá lâu?
- Nhưng những ca khúc đó phải có thời điểm mới sử dụng được. Trong một đám cưới hay một hội chợ thời trang liệu bạn có dám hát nhạc đó không? Thật ra, tất cả cũng tại khán giả thay đổi nhanh quá. Cung không đủ, mà cầu thì thúc bách, nên cung cứ phải tạm bợ để đuổi kịp cầu.
- Và anh luôn phải ép mình trong vòng quay cung cầu chóng mặt đó?
- Trong trường hợp này, tôi không phải là một ngoại lệ. Giữa bối cảnh thị trường ca nhạc cạnh tranh rất khốc liệt, chúng tôi luôn phải trong tư thế đánh nhanh, thắng nhanh để bung ra thật nhiều bài hát. Thứ nhất là để phục vụ nhu cầu của khán giả, sau nữa là để cạnh tranh.
- Là fan của Thanh Lam, lẽ nào anh không mong có một vị thế vững chắc bằng dòng nhạc đẹp như chị ấy?
- Tôi lọt vào top 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm, qua giải Làn sóng xanh bằng ca khúc Góc phố rêu xanh của Nhật Trung. Nhưng số đông khán giả lại thích nghe tôi hát Bình minh sẽ mang em đi. Tôi đứng trên sân khấu, phía khán đài có 10 người thì đến 8-9 người yêu cầu tôi hát Bình minh sẽ mang em đi, trong khi chỉ 1-2 người yêu cầu Huyền thoại nàng Tô Thị. Khi tôi hát Huyền thoại nàng Tô Thị, 8-9 người kia sẽ bỏ đi thì tôi sẽ hát cái gì đây.
(Theo Kinh Tế Đô Thị)