Khoảng 10h, xe ben chở đất đá đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngã ba Nhơn Trạch, do mất thắng, xe tải này đâm vào hông taxi 4 chỗ rồi tiếp tục lao tới tông vào xe khách 29 chỗ của tài xế Hồ Tiến Đạt đang dừng chờ đèn đỏ.
Cú đâm gây ra tiếng động cực lớn làm hành khách trên xe kêu thét. Cả hai ôtô không làm chủ tay lái, lao qua ngã ba một đoạn hơn 20 m rồi tông thẳng vào khu vực buôn bán trái cây, bánh mì, tạp hóa trước chợ Xóm Gốc… Khi dừng lại, chiếc xe khách quay ngược 180 độ. Ba hành khách trên xe bị thương.
Trong khi đó, dù người dân hô hoán nhau bỏ chạy khi phát hiện sự việc, song chủ tiệm bánh mì Giáp Thị Huyền và người khách Nguyễn Văn Thường không may bị xe ben và xe khách tông trúng, trọng thương.
Quầy bánh mì và sạp bán trái cây của chị Hồ Thị Thu Đông tan nát dưới gầm xe ben. "Thấy hai cái ôtô ầm ầm lao tới, tôi hoảng quá phóng luôn ra ngoài mà không kịp mang dép hay lấy tiền trong ngăn tủ", chị Đông run rẩy kể.
Trong lúc mọi người lo lắng cho 5 nạn nhân bị thương, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường. Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Long Thành, Đồng Nai nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông bị tắc nghẽn cục bộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Xe cứu hộ được điều đến cẩu hai ôtô bị nạn ra khỏi sạp trái cây.
Hiện trường đổ nát dưới gầm xe. Xe ben và ôtô khách bị biến dạng phần đầu và đuôi.
Xe máy bị xe ben cán nát.
Người đàn ông tìm thấy ngăn tủ để tiền của chủ sạp trái cây và bánh mì nhưng tiền được cho là đã bị kẻ hôi của lợi dụng lúc hỗn loạn lấy mất.
Gần 13h, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở ngã 3 quốc lộ 51 - Nhơn Trạch mới giải quyết xong. 3 nạn nhân trên xe khách sau khi được băng bó vết thương đã được về nhà.
An Nhơn