Người gửi: Hoàng Thanh Trúc
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thật phô trương!
Đọc xong bài này tôi thấy thật phô trương! Phô trương đến mức lãng phí, siêu lãng phí... mà "lãng phí" là một tội đối với bản thân và xã hội, một loại "giặc" đối với nền kinh tế đất nước.
Tôi tự hỏi người ta lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy? Theo như tôi thấy, những người giàu bằng chính thực lực của mình họ sẽ biết trân trọng đồng tiền của mình, biết quý giá trị đích thực của mình, họ hiểu giá trị của một đám cưới là một sự bắt đầu mới đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi nên bản thân đám cưới đã là một sự trân trọng... chứ ko phải nhờ đến "sự phô trương" của chính chủ.
Tất nhiên, ai cũng mong muốn đám cưới của mình thật đẹp, thật tuyệt vời trong lòng mình, gia đình, trong lòng bạn bè, quan khách. Nhưng có nhất thiết phải biến sự "chúc phúc thật lòng" thành sự "khen ngợi hào nhoáng" không?
Tôi thuộc thế hệ 8X, tư tưởng cũng khá hiện đại, tôi cũng từng chứng kiến nhiều đám cưới "xa xỉ" và cảm nhận của tôi khi nghĩ về những đám cưới đó là sự dửng dưng lạnh lùng. Trong khi đó, khi được nghe kể về những đám cưới thời xưa của bố mẹ, của các cô các bác... trong những câu chuyện vui, tôi lại cảm nhận được một điều rất đặc biệt, thiêng liêng và đẹp đẽ! Tôi cảm nhận được chữ "hỉ" theo đúng nghĩa. Dù đám cưới thời đó thật đơn giản, nhưng giá trị vẫn không hề thay đổi, bởi nó nhận được những lời chúc phúc chân thành từ đáy lòng của người đến dự.
Tôi đã đọc rất nhiều các bài viết về kiểu "đám cưới phong bì thời hiện đại"... nhưng cũng cảm thấy bình thường, song khi đọc bài viết này, dù tác giả ko nêu rõ quan điểm của mình, đơn thuần chỉ nêu ra một "xu hướng", tôi cảm thấy mình cần viết một cái gì đó ngay lập tức để nói ra những bức xúc trong lòng.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là xin cảm ơn tòa soạn!