Ông Lê Đức Anh là người làm công tại quán cà phê số 6 đường Trần Phú cho biết, ông đang nghỉ trưa trên lầu bỗng nghe tiếng la thất thanh ở phòng cạnh bên. Xô cửa vào, ông thấy Quốc tay cầm hung khí đang ngồi trên bụng vợ là chị Nguyễn Thị Mến nên định vào can ngăn nhưng bị người chồng đuổi ra.
![]() |
Vết máu của kẻ sát nhân sau khi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử cạnh UBND phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Ảnh: Trần Văn |
"Sợ xảy ra chuyện chẳng lành, tôi vội chạy xuống dưới gọi người vào giúp chị Mến. Vừa bước ra đường bỗng tôi thấy ông Quốc rơi từ trên lầu xuống vỉa hè", ông Anh kể lại.
Theo Chủ tịch UBND phường Cái Khế Nguyễn Tấn Triều, lúc người đàn ông nhảy lầu ông vẫn còn làm việc muộn tại cơ quan. “Tôi nghe tiếng ‘bịch’ thật lớn nhưng không biết chuyện gì. Chạy ra thấy người đàn ông lăn qua lăn lại cứ tưởng say rượu bị té nên gọi công an phường đưa vào bệnh viện cấp cứu”, ông Triều kể.
Cơ quan chức năng kiểm tra căn phòng vợ chồng Quốc thì phát hiện chị Mến đã chết. Kẻ sát nhân đang nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ.
Theo gia đình nạn nhân, chị Mến từng có chồng và một đứa con hiện đã 16 tuổi. Sau gần chục năm chắp nối với Quốc, hai người thêm một cậu con đang học lớp 3.
Thiên Phước