From: Nguyen Le Hung
Sent: Wednesday, January 06, 2010 11:33 PM
Chào chị Khanh và các chị,
Tôi không biết nên chia buồn hay chia vui với chị Khanh. Buồn vì chồng chị cũng như nhiều gã đàn ông Việt Nam khác. Vui vì chị cũng thấy bộ mặt thật của anh ta.
Tôi chỉ xin góp chút hiểu biết của bản thân về đàn ông Việt Nam. Tôi có vài thằng bạn thân hay đi uống rượu cùng nhau. Chúng tôi đều chưa vợ, 25 tuổi, học cùng cấp 2 nên mỗi thằng một nghề, học hành tử tế (ít nhất tốt nghiệp đại học), công việc tốt (thậm chí 1- 2 đứa có tương lai rất hứa hẹn). Câu chuyện không thể thiếu mỗi lần chúng tôi gặp nhau là chuyện đi massage, đi gái gú (cụ thể hơn là đi mua dâm), ngủ với em nào chưa hay ngủ với bao nhiêu em.
Tôi nghĩ chúng tôi cũng chẳng có nhiều chuyện thú vị hơn để tán phét. Chắc thêm vài tuổi nữa, tôi sẽ được nghe chuyện cặp bồ, ngoại tình từ mấy thằng bạn tôi, còn từ những người nhiều tuổi hơn thì tôi được nghe, được thấy cũng nhiều rồi. Khi chúng nó hỏi tôi chuyện đi bậy bạ bên ngoài, tôi cười, chúng tưởng tôi sành sỏi, thực ra tôi chả biết gì.
Tôi có người yêu được gần 6 năm, chúng tôi sắp cưới. Từ trước đến nay tôi chưa từng đụng vào ai khác ngoài người yêu tôi (chắc đọc đến đây có anh chị sẽ cười tôi, anh chị hãy nhìn lại mình đi đã). Nhưng tôi cũng là đứa hèn nhát, cũng chỉ biết cười cợt hùa theo những câu chuyện bậy bạ đó, chưa dám lên án chúng bao giờ.
Đó là một chút chuyện về cái cộng đồng nhỏ bé của tôi với mấy đứa bạn. Chắc rằng đâu đó cũng có những người đàn ông và những cộng đồng lành mạnh hơn, có lẽ không nhiều nhưng ít ra tôi biết một thằng bạn thân khác còn lành mạnh hơn cả tôi. Đó là hiện tại, còn tương lai thì ngay cả bản thân tôi cũng không dám chắc.
Trở lại chuyện của chị Khanh, tôi nghĩ cách giải quyết của chị cũng chẳng thể làm cho xã hội thay đổi. Người Việt Nam khoan dung độ lượng không đánh kẻ chạy lại, nhất là phụ nữ Việt Nam. Nhưng đó cũng là một phần nguyên nhân khiến đàn ông hư hỏng. Chắc gì khi gia đình chị ly thân, hai kẻ ngoại tình kia không quay lại với nhau.
Họ ngoại tình, bị phát giác, nhưng hình như họ không mất mát thứ gì to lớn cả. Làm việc xấu mà không bị trả giá thì mấy ai sợ mà không làm. Nếu chị dự định như trong tâm sự của chị thì chị đang đồng lõa với việc ngoại tình của chồng. Chúc chị sáng suốt và có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Lê Hùng