![]() |
Diễn viên Dakota Fanning. Ảnh: Wireimage. |
Hounddog ra mắt tại liên hoan phim Sundance (bang Utah, Mỹ) tuần này. Dakota nói: "Khi thấy những lời chỉ trích hướng vào mẹ tôi, người quản lý, giáo viên của tôi - những người đã có mặt trên phim trường trong ngày tôi quay cảnh đó - tôi tức muốn điên lên. Tôi không quan tâm đến những vấn đề khác, nhưng cảm thấy người ta không công bằng khi hướng mũi nhọn vào mẹ tôi. Họ đã xem phim đâu mà bình luận như thế".
Đóng phim từ khi 6 tuổi và được coi là nữ hoàng tương lai của Hollywood, Dakota Fanning đang bước vào tuổi thiếu niên, muốn đóng nhiều vai "khó nhằn". Trong Hounddog, cô hóa thân thành nhân vật Lewellen 12 tuổi, sống tại thị trấn Deep South vào thập niên 1950. Gia cảnh bần hàn nên vì muốn có tiền mua vé xem buổi biểu diễn của thần tượng Elvis Presley, cô đồng ý đóng giả Elvis theo yêu cầu với một anh chàng hơn tuổi rồi bị cưỡng hiếp. Dokota giải thích: "Tôi thích câu chuyện về Elvis Presley. Tôi cũng thích câu chuyện về một cô gái sống trong nghèo khó và bươn chải. Chi tiết Lewellen bị lạm dụng chỉ là một phần rất nhỏ trong phim".
Bộ phim gây nhiều tranh cãi này dựa trên chuyện từng xảy ra với chính đạo diễn của phim, Deborah Kampmeier. Cô coi những chỉ trích nhằm vào Dakota Fanning là những lời sỉ nhục ngôi sao trẻ. Deborah nói: "Cô bé ấy xứng đáng được tuyên dương vì đã nói lên điều mà rất nhiều phụ nữ từng bị lạm dụng phải giấu kín trong lòng".
Dakota tuyên bố sẽ mời các bạn xem Hounddog, với sự đồng ý của bố mẹ họ, vì bộ phim đề cập đến nhiều vấn đề mà sớm muộn gì, những thiếu niên ở độ tuổi của cô cũng phải đối mặt. Cô nói: "Tháng 9 này tôi sẽ vào trung học. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ rất vô trách nhiệm nếu họ không trang bị cho tôi những kiến thức về cuộc sống và cách xử lý những tình huống khó xử".
H.T. (theo Reuters)