Thứ năm, 21/8/2025
Thứ hai, 14/1/2013, 16:56 (GMT+7)

Dakar Rally 2013 và cuộc đua với tử thần (phần II)

Khác với vài chặng đầu tiên bình yên, những khó khăn, căng thẳng và thậm chí là cái chết đã bắt đầu xuất hiện từ chặng đua thứ tư.

 

Ferdinand Kreidl cố gắng chạy qua bãi đá.

 

Nasser al-Attiyah (người Qatar) và lái phụ Lucas Cruz (Tây Ban Nha) leo đèo đá...

 

 

... rồi vượt sa mạc. Sự khắc nghiệt và nhiều loại địa hình khác nhau chính là thử thách đối với các tay đua.

 

Tay đua mô-tô Alessandro Botturi trong hành trình vượt sa mạc.

Chặng 4: Nazca đến Arequipa (Peru). 

 

Bụi mù mịt sau chiếc xe KTM của Riaan Van Niekerk.

 

Chặng 5: Arequipa (Peru) đến Arica (Chile). Francis Gadioux tranh thủ chợp mắt trong thời gian ăn sáng trước khi bắt đầu chặng đua.

 

Lucio Alvárez và đồng đội Ronnie Graue của đội Toyota có đưa xe thoát khỏi đụn cát.

 

 

Núi đồi hiểm trở.

 

Chặng 6: Arica đến Calama (Chile). Trong khi nạp xăng cho xe, Jan Wouter Offringa cũng tranh thủ nạp năng lượng cho mình trước khi bắt đầu.

 

Sự cố, hỏng hóc là điều không tránh khỏi khi xe liên tục gặp các loại địa hình phức tạp khác nhau.

 

Chặng 7: Calama (Chile) đến Salta (Argentina). Một thoáng bình yên.

 

Vượt qua nước lũ. Mưa lớn khiến cuộc đua ở chặng này có lúc bị hoãn lại.

 

Dùng mọi cách để đưa xe ra thoát khỏi bãi lầy.

 

Các tay đua dành một phút mặc niệm Thomas Bourgin - người đã đâm phải xe cảnh sát trên đường di chuyển từ Calama đến điểm xuất phát chặng 7 ở dãy núi Andes, Chile.

 

Chặng 8: Salta đến Tucuman (Argentina). Tay đua Stephane Peterhansel đang lao về phía trước - nơi có những đám mây đen đang giăng ngang trời như những thách thức chờ đợi.