Chào em,
Đã lâu rồi anh không nghĩ đến việc tìm kiếm một nửa còn thiếu của đời mình, bởi vì anh nghĩ khi duyên đến cũng không tránh được, đủ nhân duyên thì duyên khởi. Tuy nhiên, thời gian càng trôi đi, anh càng lẻ bóng, làm mọi thứ một mình: đi chợ một mình, nấu ăn một mình, cà phê một mình, ngủ một mình...
Anh không phải típ người tình si nên không vì một lần hôn nhân đổ vỡ mà hằn học, lãnh cảm tình yêu và phụ nữ... Trái lại với anh, chưa bao giờ hết khao khát yêu thương, chẳng qua mọi thứ đều cần thời gian, hội tụ đủ các điều kiện cần có, hơn nữa kể cả khi anh mong muốn mà nhân duyên chưa đủ nên cũng chỉ đơn côi vậy thôi.
Thế nhưng, nếu anh cứ đợi, cứ chờ mong, có thể em sẽ đến thôi nhưng sao mình không khởi tạo để thời gian gặp nhau sớm hơn, bên nhau nhiều hơn? Nếu yêu nhau, nếu là tri kỷ của nhau, kể cả có thêm một ngày (24h/1440 phút/86.400 giây), đó cũng là một con số khổng lồ.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến anh thêm động lực khởi tạo nhân duyên cho mình. Nếu mình làm đất sẵn rồi, khi gặp điều kiện tốt, hạt mầm sẽ nhanh mọc và khỏe mạnh hơn. Đó chính là lý do anh muốn lên nhờ VnExpress mai mối và mong chờ điều kỳ điệu đến với mình. Duyên ngàn năm, em đến nhé.
Để tìm được khớp nối, liên kết của em, anh chia sẻ một số đặc điểm của bản thân, mong em sớm định vị được tần số nhé.
- Anh sinh năm 1981, cao 1,71 m, nặng 69 kg, sức khỏe bình thường, khá trẻ so với tuổi, mọi người thường đoán anh sinh năm 1985 hoặc 1986. Đã qua một lần đò, có bé trai 11 tuổi đang ở với mẹ bé và cuối tuần hay sang với anh. Bé bảo thích ngủ với ba và ba nấu ăn ngon. Bé đã lớn, hiểu chuyện và khá ngoan.
- Anh quản lý một công ty xây dựng nhỏ ở Hà Nội cùng các bạn. Mấy năm nay công việc không tốt lắm nhưng anh hiểu chỉ cần bền bỉ, nỗ lực và tập trung sẽ có lúc thành công. Anh có dự định năm sau vào Sài Gòn hoặc Phúc Quốc làm việc, không biết em có duyên giữ anh lại không?
- Anh điềm tĩnh, điểm mạnh nữa là kiểm soát cảm xúc tốt (mọi người thường bảo không thấy anh to tiếng với ai bao giờ). Nhưng với anh, cuộc sống mong manh và ngắn ngủi nên trân trọng mọi thứ mình có. Anh sống hướng thiện, hay nghe Phật pháp nên hiểu về nhân quả, nghiệp duyên...
- Anh thích cuộc sống gia đình, hay tự nấu ăn ở nhà, tự pha trà, tự mình làm mọi việc kể cả sửa chữa đồ đạc... Anh thích thiên nhiên, cây cỏ, thích tự làm vườn, trồng cây... Anh uống được rượu bia nhưng không ham, không hút thuốc hay cờ bạc.
- Anh thích âm nhạc, hội họa, thư pháp, thể thao đá bóng... Vào những lúc rảnh rỗi, anh thích bolero, nhạc dân tộc quan họ Bắc Ninh, dân ca Bắc Bộ, cải lương, vọng cổ, hò sông Lam, câu hò xứ Huế, rock, ballad (mỗi thể loại có một số bài yêu thích).
- Con người anh là tổng thể hài hòa của những mẫu thuẫn trái ngược nhau. Anh vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa cổ điển vừa hiện đại... Có lẽ mọi người đầy nghi hoặc và khó hiểu nhưng mọi thứ đều có căn nguyên, lý giải.
- Gia đình anh truyền thống giáo viên. Các anh em trong nhà sống rất hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau. Nếu gia đình em cơ bản, viên chức, đó là điều anh mong muốn.
Ở tuổi nửa kia của cuộc đời, như mọi người anh cũng ý thức được sức khỏe, lẽ đời, tình nghĩa, trên dưới, được sự thành bại... Anh vẫn thường dạy con là đàn ông phải luôn có ý chí (vì các cụ nói "chí làm trai"), không từ bỏ mục tiêu, phải có bản lĩnh đối mặt với sóng gió, phải biết bao dung, đại lượng... Nhưng anh biết, cuộc sống là một biến số khó lường nên mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, đòi hỏi, cầu toàn.
Có những điều là căn bản, không thể không có nhưng có những điều mình phải biết chấp nhận. Vì vậy, anh mong muốn em là người phụ nữ thông minh, hiểu biết và giàu lòng nhân ái, có công việc ổn định nhé. Vì mẹ thông minh, con mới thông minh. Mẹ hiểu biết mới dạy con biết điều, mẹ nhân ái thì con mới độ lượng... Dù duyên đến "đâm sầm" vào mình và chẳng ai tránh được nhưng anh sẽ thích hơn nếu em xuất thân từ vùng quê Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình và Hà Nam Ninh nhé.
Anh đã trải qua một lần đổ vỡ nên hiểu được sự quan trọng của hòa hợp. Nếu không có sự hòa hợp, ngay cả khi hát hay, người kia cũng thấy khó chịu. Nếu không hòa hợp sẽ không chia sẻ được với nhau, mọi người dần xa cách nhau và mặc kệ ai nghĩ gì, làm gì. Thế thì đâu còn là vợ chồng em nhỉ? Nếu hai người hòa hợp với nhau, mình có thể chia sẻ mọi chuyện, luôn muốn đi đâu cũng có nhau, cà phê cũng muốn đi cùng nhau, có khi chẳng cần nói gì đâu, chỉ để biết luôn có người mình yêu bên cạnh khi dựa lưng vào nhau....
Và vì hòa hợp hơn, anh mong em sinh năm 1988, 1989 nhé. Nếu em từng đổ vỡ một lần cũng không sao, nếu em có con, anh mong em có một bé gái nhé. Vì đã trải qua đổ vỡ nên anh biết mình sẽ trân trọng giây phút bên nhau cũng như điểm dừng hay giới hạn mỗi lần chúng ta nóng giận. Nếu em chưa lập gia đình, anh sẽ dìu em vào cuộc sống hôn nhân, gia đình.
Anh còn nhiều điều muốn chia sẻ với em lắm và mong chờ ngày em đến bên anh, mình đi cà phê cùng nhau nhé, cùng đi làm vại bia hơi Hà Nội. Nếu em là cô gái Sài thành hay Tây Đô, anh không ngại thay đổi địa điểm và mỗi lần mình ra Hà Nội, anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch của em.
Mong em bắt sóng sớm nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Minh Chí
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam