![]() |
Nông dân huyện Ea Kar dùng mọi cách cứu lúa. |
Ông Hoàng Đình Doanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea K'mút, nói: "Tôi từ Hà Tĩnh vào đây đã 20 năm nay, chưa thấy năm nào hạn nặng như vậy trong mùa mưa. 90% trong số 500 hộ trồng lúa đã trắng tay". Cùng hoàn cảnh như nhiều nông dân khác, chị Hồng nhìn ruộng nhà nghẹn ngào: "Hai vợ chồng và 4 đứa con sống ở đây đã 15 năm mà vẫn phải ở nhà tranh. Vụ đông xuân vừa rồi, em làm 3 sào ruộng mà không được hạt nào, phải sống nhờ mấy sào ngô và đậu. Mùa này mất nữa chắc phải đi xin ăn".
Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Ea Kar cho biết, có lẽ do ảnh hưởng của El Nino nên năm nay, ở vùng này, mưa rất ít. Từ đầu mùa đến nay, lượng mưa chỉ khoảng 17 mm, hầu hết các hồ, đập đều cạn trơ đáy. Để cứu lúa, huyện đã lắp khẩn cấp một máy bơm điện 700 m3/giờ để hút nước từ hồ 719 về. Song đến giờ, hồ cũng gần cạn, công suất máy bơm cũng nhỏ nên dù hoạt động liên tục 5 ngày qua cũng chỉ tưới được khoảng 5 ha, còn lại phải chờ mưa.
Ông khẳng định: "Giải pháp trước mắt là tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua xăng dầu, bơm chuyền nước từ hồ 719. Về lâu dài, để giúp cho dân trồng lúa ổn định, tỉnh cần đầu tư cho 2 trạm bơm điện công suất lớn (phải hàng nghìn m3/giờ) để lấy nước từ hồ 721 và 719. Nếu khắc phục được hạn hán, vùng này nhất định trở thành vựa lúa lớn của tỉnh".
Đến nay, huyện Ea Kar đã có gần 1.000 trong hơn 2.500 ha lúa và 4.000 ha ngô (2/3 diện tích trồng) bị hạn; khoảng 400 ha lúa có thể mất trắng.
(Theo Lao Động)