Chỉ gói gọn trong 1,5 giờ đồng hồ, chương trình nghệ thuật mang tên "Sống" do Tập đoàn FPT tổ chức như một bàn tiệc với nhiều hương vị ẩm thực đa dạng, từ dàn nhạc giao hưởng, tiếng đàn truyền thống của Nhật Bản đến tiếng violon điện tử của người Việt. từ múa ballet và đương đại đến những vũ điệu Latin hoang dã. Từ những cái tên nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tóc Tiên đến những ca sĩ "cây nhà lá vườn" chính là dàn lãnh đạo, nhân viên của FPT.
Thông lệ hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập, Tâp đoàn thường tổ chức một hội diễn văn nghệ có quy mô nội bộ STCo mang đậm màu sắc văn hóa FPT, do chính những người FPT lên sân khấu biểu diễn.
Năm nay, nhân dấu mốc 30 năm, lần đầu tiên FPT mang thông điệp của mình giới thiệu rộng rãi tới công chúng thông qua một chương trình Symphony – tiệc âm nhạc.
Được chia thành 4 chương, "Sống" kể lại hành trình ba thập kỷ, được gói trong những thông điệp gồm Khát vọng, Niềm tin, Vươn xa, Tiên phong. "Tìm đại dương bao la vươn mình qua đại ngàn, về đây những con suối kết thành sông mênh mang". Lời bài hát kết chương trình do Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cùng hàng loạt những người mặc màu áo cam đặc trưng biểu diễn là sự khẳng định cho tương lai của Tập đoàn, tiếp tục vươn xa ra thế giới tìm kiếm những cơ hội mới.
"Sống" thể hiện khát vọng của những người tiên phong
Chương trình bắt đầu từ 20h, với người nói lời chào mừng chính là Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ông cho biết, chương trình nghệ thuật thể hiện giấc mơ của những con người tiên phong. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, vị Chủ tịch rút lui nhường sân khấu cho tiếng dẫn chuyện.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.
"Thế hệ tôi được sinh ra trong khói lửa chiến tranh. Chúng tôi tự hào được sinh ra là người Việt Nam. Dân tộc ta đã thể hiện sức sống mãnh liệt trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Sức sống đó bắt nguồn từ tình yêu quê hương, đất nước, và từ tinh thần độc lập dân tộc. Đối với thế hệ chúng tôi, sức sống mãnh liệt này khởi nguồn từ trí tuệ Việt Nam với ý chí vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, vươn ra thế giới.
Chúng tôi có thể chọn con đường khó đi, nhưng đã đi là đi đến cùng, mặc cho những hoài nghi của xã hội, chúng tôi mang nhiệt huyết của tuổi trẻ với những ý tưởng tiên phong để quyết tâm đóng góp cho đất nước ngày một tươi đẹp hơn. Và câu chuyện hôm nay bắt đầu từ những ngày hè năm 88..."

Ca sĩ Phạm Thu Hà.
Ca sĩ Phạm Thu Hà với với giọng hát cao sáng thể hiện ca khúc Bài ca hy vọng, thể hiện tình yêu, niềm tin và hy vọng của 13 người đã sáng lập nên FPT thủa ban đầu. Hình ảnh Hà Nội những năm 1980 của thời kỳ bao cấp hiện ra với tiếng tàu điện, tiếng rao hàng rong.
Nhóm diễn viên múa xuất hiện trong hình thức của những nhà khoa học trẻ với những chiếc xe đạp, cặp tài liệu. Họ cùng họp bàn cho những ý tưởng mới cùng ánh sáng chân trời mới. "Bốn phương gió mưa và mây mù sẽ tan"...

Trên nền bản nhạc Định Mệnh của Bethoveen, dàn nhạc cùng nhân vật "người kể chuyện" thể hiện những động tác mạnh mẽ, trên nền nhạc dồn dập đã thể hiện những khó khăn, bão táp của những hành trình đầu tiên khi FPT bước vào thị trường.
Sân khấu chính dùng hiệu ứng hàng vạn những đốm sáng li ti biểu trưng ánh sáng của điểm truyền dẫn thông tin.
'Niềm tin chiến thắng'
Sau khi khắc hoạ một FPT kiên cường của quá khứ đi qua những khó khăn, thách thức, nhạc kịch bước sang chương thứ hai với tên gọi Tình yêu và tuổi trẻ.
Sân khấu được thắp sáng với giọng ca đầy nhiệt huyết của MTV với ca khúc Xin chào ngày mới. Phần trình diễn giới thiệu với khán giả về những ngày đầu thành lập của FPT.

Nhóm MTV.
Mỹ Tâm xuất hiện với bài hát Rực rỡ tháng năm. Vừa cất tiếng hát, nữ ca sĩ khuấy động cả khu Hoàng thành Thăng Long với hàng nghìn khán giả. Trong chiếc đầm đỏ nổi bật, Mỹ Tâm biểu diễn cùng dàn nhạc và nhóm múa.

Mỹ Tâm khuấy động sân khấu với hai bài hát.
Nữ ca sĩ tiếp tục với bài hát Niềm tin chiến thắng, các khán giả có mặt trong sân khấu Hoàng thành Thăng Long cùng cất giọng hoà ca. Bài hát đã từ rất lâu nhưng mỗi lần Mỹ Tâm biểu diễn, cô đều mang tới cảm xúc tự hào. Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm của FPT, bài hát là sự khẳng định về niềm tin của Tập đoàn trong suốt ba thập kỷ.
Một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ được hiển thị bằng ánh sáng từ khán đài lên sân khấu, nhuộm đỏ cả hoàng thành, đưa khán giả cùng cất lên bài ca Niềm tin chiến thắng với FPT.

Tiếp đến, trên nền nhạc Hungarian Dance, người kể chuyện dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện xuất khẩu phần mềm, tìm đối tác, với ước mơ cháy bỏng đưa FPT ghi tên vào bản đồ công nghệ của thế giới.
Toàn bộ sân khấu Hoàng thành được thiết kế như một hồ nước lớn, mang ánh sáng xanh biếc, nổi bật trên mặt hồ là những vũ công bale trong bộ đồ thiên nga trắng muốt. Trải dài cả hoàng thành là hình ảnh của những cây sồi già bên mặt hồ, mang lại cho khán giả xem nhạc kịch cảm giác được thực sự tham gia vào câu chuyện. Hình ảnh này tượng trưng cho chặng đường xuất khẩu phần mềm đầy khó khăn của FPT, háo hức vào buổi đầu tiên, gặp nhiều khó khăn và thất bại.

'Những giấc mơ có thực'
Mở màn cho chương ba của buổi nhạc kịch là Liên khúc dân ca nước ngoài. Văn hoá Latin xuất hiện trong màu đỏ đặc trưng, những vũ công nóng bỏng. Ngay tiếp say đó là hình ảnh những cánh hoa anh đào rơi theo từng tiếng nhạc của nghệ sỹ người Nhật YoKo Nishi. Nam nghệ sỹ trong bộ Kimono xanh biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thể hiện tinh thần kết nối đất nước và những con người FPT.

Vũ điệu Latin trên sân khấu "Sống".
FPT khi mở đường ra nước ngoài, đã phát triển thành công trên xứ xở hoa anh đào. Nghệ sỹ YoKo mang bài hát Se chỉ luồn kim hiện đại hoá với đàn Koto đặc trưng, thực sự tạo nên những âm sắc mềm mại nhưng đầy sức hút.

Nghệ sĩ Yoko Nishi.
Tiên phong ghi tên Việt Nam vào bản đồ công nghệ thế giới
Giọng đọc của người kể chuyện vang lên đưa chương truyện mới của FPT - Khát vọng đổi thay: "Chúng tôi mở tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam, và ngay sau đó là đại học công nghệ mang mô hình giáo dục mới. FPT đồng hành cùng các tập đoàn lớn thế giới để xây dựng một thế hệ công nghệ mới".

Phan Lê Ái Phương với bài "Bonjour Vietnam".
Bài hát "Bonjour Việt Nam" bắt đầu bằng hình ảnh nổi tiếng của khắp mọi miền đất nước xuất hiện trên bao phủ Hoàng Thành Thăng Long. Nữ ca sỹ Phan Lê Ái Phương trong tà áo dài trắng nổi bật thể hiện bài hát bằng cả hai tiếng Việt và Anh.
Bài hát kết thúc bằng đoạn solo đặc biệt của nghệ sỹ Vilolist điện tử Fat B, âm thanh điện tử hiện đại đã thôi thúc người nghe hoà mình trong không gian âm thanh ánh sáng trẻ trung hướng ra thế giới mới của những nhân tố trẻ, có khát khao mãnh liệt ghi tên vào ngành công nghệ thế giới.

Violist Fat B trên sân khấu.
Tóc Tiên khiến sân khấu hoàng thành khiến các khán giả bùng nổ với bản mashup "I'm in love, Ngày mai và Em không là duy nhất".
Bản mashup với âm thanh điện tử mãnh liệt. Đoạn solo của Violist điện tử mang tới những cảm xúc khác biệt cho những khán giả có mặt trong sân khấu nghệ thuật.

Tóc Tiên với liên khúc 3 bài hát.
'Tre nứa vượt đại dương'
Người kể chuyện xuất hiện với tiếng guitar đệm kể về lịch sử FPT ra đi "từ khi chưa có đường, chúng tôi đã mở đường từ khi chưa có tên".
Nghệ sĩ Trương Quý Hải - cúng là một người FPT cất giọng ca bài Tre nứa vượt đại dương do ông sáng tác, là lời FPT kể về hành trình tự gây dựng những con thuyền, kết bè đầu tiên đi ra biển lớn. Không ngại sóng gió để lướt sóng công nghệ cùng thế giới.
Chủ tịch FPT solo "Dòng sông lời thề"

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.
Chủ tịch Trương Gia Bình xuất hiện bất ngờ trên sân khấu nhỏ sát với khán giả, hát bài ca truyền thống của FPT Dòng sông lời thề. Hiếm khi hát trước công chúng, màn biểu diễn của vị Chủ tịch nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của hàng nghìn khán giả.
Góp giọng cùng ông là nghệ sỹ Trương Quý Hải, dàn hợp xướng FPT trên sân khấu lớn. Bài hát cũng là phần kết khép lại chương trình kể về câu chuyện 30 năm giấc mơ tiên phong của những con người FPT. Tất cả cả các khán giả dùng ánh sáng đèn led từ điện thoại tạo nên những đốm sáng lấp lánh khi ông cất tiếng hát.
Kết thúc chương trình, toàn bộ các nghệ sỹ, "ca sĩ" FPT cùng lên sân khấu góp giọng trong bài hát, khép lại một đêm nhạc ấn tượng nhưng nhiều cảm xúc.
