![]() |
Với bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của đội nhà, Antonio (sọc đỏ) đã có bàn thắng thứ 11 cho mình. Ảnh: N.V. |
Thiếu vắng Tài Em trong đội hình ra sân, ông Calisto đã đưa Hoàng Thương vào đá cặp với Minh Phương. Và cầu thủ mang áo số 20 này đã không phụ lòng ông thày người Bồ Đào Nha, cùng một lượng khán giả ít ỏi trên khán đài khi anh có một buổi chiều chơi khá ăn ý với các đồng đội. Chính Hoàng Thương và thủ quân Minh Phương, mỗi người đã có một bàn thắng ở hiệp hai để góp công vào chiến thắng 4-0 của đội nhà. Trước đó, Tshamala đã mở tỷ số ở phút cuối cùng của hiệp một, và Antonio gia tăng cách biệt 2-0 ở phút 64. Việc Đồng Tâm giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục trước Hòa Phát Hà Nội đã làm cho cuộc đua giành vị trí á quân hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn, khi họ đã vươn lên tạm chiếm ngôi thứ hai từ HAGL - đội bóng sẽ gặp Đà Nẵng vào chiều thứ bảy.
Trái ngược với đội chủ nhà, đại diện đến từ Thủ Đô đã có một trận đấu thất vọng. Các cầu thủ nội của đội khách đá như họ không biết chơi bóng. Có chăng đó là những pha vào bóng rắn của họ nhắm vào đôi chân của các cầu thủ chủ nhà...Sự thi đấu tích cực của bộ ba ngoại binh Padinha -Williams - Da Silva là không đủ để họ làm nên chuyện trước một Đồng Tâm chơi đồng đều mọi tuyến. Chính điều đó mà suốt trận đấu, họ chỉ có một vài cú sút, nhưng nó cũng chỉ dừng lại là bóng đi ngoài khung thành chứ chưa thật sự đe dọa. Và việc thất thủ bốn bàn không gỡ là hoàn toàn hợp lý cho họ. Thất bại này đã đẩy họ vào thế cùng cực trong việc chạy đua tránh vé đi play-off xuống hạng.
Cục diện trận đấu chiều nay, Đồng Tâm đã thi đấu ép đối thủ ngay từ trận đấu. Liên tiếp các cú sút hết sức nguy hiểm được Minh Phương, Việt Thắng, Tshamala, Antonio... bắn phá khung thành của thủ môn Mạnh Dũng. Trong đó, đáng kể nhất là cú sút căng và hiểm của Minh Phương ở phút 15 và Tshamala ở phút 22, nhưng thủ môn Mạnh Dũng đã chơi xuất sắc cứu thua. Tuy nhiên, trong thế trận ấy thì việc đội chủ sân Long An có bàn mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp một cũng là tất yếu. Từ pha tấn công trung lộ, Tshamala đi bóng hết sức dũng mãnh qua cả thủ môn đội khách để thực hiện phần còn lại là đưa bóng vào lưới hết sức dễ dàng.
Sang hiệp hai, kịch bản không khác gì so với 45 phút đầu tiên. Đồng Tâm vẫn là đội hãm thành và thực hiện nhiều pha bắn phá về phía khung thành đội khách. Phút 64, Tsamala có pha chuyền bóng như đặt để Antonio nhảy cao hơn hai hậu vệ đội khách đánh đầu bật đất đi thẳng vào góc lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Mạnh Dũng. Chưa kịp bừng tỉnh, hai phút sau, các cầu thủ của HLV Trần Bình Sự đã nhận thêm bàn thủng lưới nữa. Từ pha bật bóng ngang của đồng đội trước vòng 16m50, Minh Phương thực hiện cú sút căng chìm, bóng đi ngay vào góc, trước pha nhoài người cú thua bất lực của thủ thành Mạnh Dũng. Và đến phút 76, sau cú sút bật người thủ môn của Minh Phương, bóng dội ra, trên đà băng xuống Hoàng Thương dứt điểm chìm khoảng 20m xuyên qua hàng loạt đôi chân và cả thủ môn đi vào khung thành, hoàn tất chiến thắng đậm đà 4-0 cho Đồng Tâm.
V-League vòng 23 |
Thứ sáu, 31/8 Chủ nhật, 1/9 |
V-League 2007
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 |
2 | Đồng Tâm | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
3 | HAGL | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
4 | Đà Nẵng | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
5 | Bình Định | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
6 | Nam Định | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
7 | Thanh Hoá | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
8 | TMN.CSG | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
9 | SLNA | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
10 | HN.ACB | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
11 | Hoà Phát | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
12 | Khánh Hoà | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
13 | Đồng Tháp | 22 | 3 | 10 | 9 | 19 |
14 | Huda Huế | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
An Nhơn