Trưởng thôn Lương Xá Nam nói về vụ tai nạn. Video: Dương Tâm
Một ngày sau vụ xe tải đâm đoàn người đi bộ trên quốc lộ 5 khiến 8 người tử vong, thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) chìm trong tang tóc. Tiếng kèn đám ma vang lên không ngớt khắp ngõ xóm. Vòng hoa viếng xếp kín bên đường.
"Chưa bao giờ làng quê tôi đau buồn đến thế, cứ như là đại tang do một cơn bão kinh hoàng quét qua", bà Nguyễn Thị Tươi, trưởng thôn Lương Xá Nam vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Thôn Lương Xá Nam có 6 nạn nhân trong số 8 người thiệt mạng, đều là cá nhân gương mẫu ở địa phương, được nhiều người dân quý trọng. Trong đó có hai anh em là ông Trần Văn Đoàn (Trưởng Công an xã Kim Lương) và ông Trần Văn Đường (Chủ tịch Hội Nông dân xã).
![Người dân tiếc thương những người không may qua đời. Ảnh: D.T](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/22/nguoi-dan-6679-1548150343.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LOt0LxHCOD7Blca5CD5mZg)
Người dân tiếc thương các nạn nhân không may qua đời. Ảnh: D.T
Chiều 21/1, bà Nguyễn Thị Tươi có tên trong danh sách đoàn đại biểu xã ra nghĩa trang liệt sĩ thắp hương. Do có việc gia đình, bà tới muộn 15 phút nên không kịp theo đoàn. Tới trụ sở xã, bà nghe tiếng ồn ào báo hung tin về tai nạn ở quốc lộ 5.
Là nhân viên y tế của xã nên bà Tươi vội chạy ra hiện trường với hy vọng giúp sơ cứu người gặp nạn, song khi lật từng nạn nhân để kiểm tra mạch thì đa số đã tử vong. Cố giữ bình tĩnh, bà kêu mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu đến đưa những người bị thương tới bệnh viện. "Đó là giây phút mà có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên. Tang thương quá", bà Tươi nói.
Tại nhà nạn nhân Trần Văn Đoàn (nằm sát quốc lộ 5), hàng xóm đến chia buồn đứng chật kín từ sân ra ngõ. Nhiều năm làm công an xã, ông Đoàn được chính quyền địa phương và nhiều người dân đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm. "Xóm làng được bình yên phần nào nhờ vào sự xông xáo của ông, vậy mà ông ra đi quá đột ngột", một người dân nói.
Cách nhà ông Đoàn không xa, không khí đau buồn bao trùm gia đình người anh ruột Trần Văn Đường. Anh Nguyễn Trường Sinh (con rể ông Đường) rưng rưng kể lại giây phút bàng hoàng khi chứng kiến các nạn nhân nằm la liệt trên quốc lộ. "Vợ và mẹ vợ tôi ngất lên ngất xuống từ hôm qua đến nay", anh Sinh chia sẻ.
![Tang lễ ông Hứa Như Doanh. Ảnh: D.T](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/22/tang-le-8945-1548150343.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ex5u7_iE1Kb9BEpnouE3fA)
Tang lễ ông Hứa Như Doanh. Ảnh: D.T
Tang lễ nạn nhân Hứa Như Doanh (73 tuổi, cán bộ Hội chữ thập đỏ xã Kim Lương) được gia đình tổ chức trên khoảng sân rộng 50 m2 trước ngôi nhà cấp bốn mái tôn. Hai con gái của ông Doanh không ngừng khóc khi ngồi quỳ lạy trước linh cữu và di ảnh cha.
Anh Phạm Văn Thỉnh, cháu gọi ông Doanh là ông trẻ, cho biết con gái út của ông năm nay mới học lớp 12 và sau nhiều năm công tác, ông Doanh phải vay mượn thêm mới xây được ngôi nhà cấp bốn mái tôn như hiện nay. "Ông sống gần gũi, được mọi người xung quanh kính trọng, vậy mà tai nạn đã khiến ông không kịp nhìn các con mình lần cuối", anh Thỉnh nói.
Theo nhiều người dân, đoạn quốc lộ 5 qua xã Kim Lương từng xảy ra nhiều tai nạn. "Cầu vượt Lương Xá bắc qua quốc lộ 5 và đường sắt Bắc Nam thiết kế lối đi xuống ngay quốc lộ, người dân muốn lên cầu thường phải đi ngược chiều vài trăm mét. Trong khi đó quốc lộ 5 mật độ giao thông lớn, xe chạy tốc độ cao nên rất nguy hiểm", anh Trần Văn Dũng (thôn Lương Xá Bắc) nói.
![Lối đi xuống từ cầu vượt Lương Xá, gần địa điểm xảy ra tại nạn. Ảnh: Giang Chinh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/22/50230691-764343390588164-34845-9330-5472-1548156005.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XizJcJbwYP-QNTJMeCoADg)
Lối đi xuống từ cầu vượt Lương Xá, gần địa điểm xảy ra tại nạn. Ảnh: Giang Chinh
Ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho hay, "nhiều năm qua người dân đi lại hàng ngày từ cầu vượt xuống quốc lộ và ngược lại đã thành thói quen. Mỗi khi xã tổ chức thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ, đoàn cán bộ xã thường đi ngược chiều một đoạn trên quốc lộ 5 để lên cầu vượt".
Ngoài lối đi này, trên địa bàn có một đường khác vòng phía trong từ nghĩa trang đi theo cánh đồng để lên cầu vượt, tuy nhiên đường này xa hơn khoảng một km nên người dân địa phương ít sử dụng, bà Nguyễn Thị Tươi giải thích thêm.
Chiều 21/1, xe tải chạy trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng, đến xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) thì đâm vào đoàn cán bộ xã đi thăm nghĩa trang liệt sĩ. Hậu quả, 8 người chết, 8 người khác bị thương, trong đó một người rất nặng.
Sau tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể nhìn nhận sự bất hợp lý khi "người đi bộ đi vào làn xe thô sơ để lên cầu vượt, hết sức nguy hiểm". Ông yêu cầu cơ quan chức năng rà soát toàn bộ đường lên cầu vượt trên cả nước; đồng thời thắt chặt việc kiểm tra bằng lái và việc tài xế sử dụng rượu bia, ma túy...