Nhắc tới sự ra đi đột ngột của người em, người đồng đội cũ khi còn làm tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đại tá Lê Thanh Liêm, Cục phó Cục phòng chống ma túy (C17) lặng người trong giây lát. Ông nghẹn lời nói: "Tôi đang công tác ở xa nhưng sẽ thu xếp để đến nhìn mặt đồng chí ấy lần cuối cùng".
![]() |
Đồng đội đến viếng đại tá Bàng. Ảnh: Q.T. |
Sự thất thần vẫn còn nguyên trên gương mặt một cán bộ công an dày dặn kinh nghiệm khác, từng chung vai sát cánh với đại tá Lý Đại Bàng từ ngày còn là những chàng săn bắt cướp (SBC). "Đây không chỉ là sự mất mát của gia đình mà còn là nỗi đau của toàn ngành. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với anh ấy. Sự quả cảm và anh hùng của Lý Đại Bàng chắc ai cũng biết. Anh ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân dân, ngay cả đến giây phút cuối cùng...", anh chia sẻ.
Đêm 8/4 là ca trực của người Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Lý Đại Bàng. Khoảng 7h sáng hôm sau, các chiến sĩ phòng PC17 gõ cửa phòng chỉ huy để báo cáo thì không nghe tiếng trả lời. Nghi ngờ có sự cố, mọi người bật cửa chạy vào thì thấy đại tá Bàng gục đầu bất động trên bàn làm việc, một nửa thân người như muốn đổ sụp xuống đất. Bên cạnh ông, chồng hồ sơ dày cộm về các vụ án vẫn đang được mở...
Ông đã ra đi lặng lẽ sau 30 năm trấn áp tội phạm với những trận đánh đã khiến tên tuổi Lý Đại Bàng gắn liền với đội SBC. Trong khoảng thời gian làm cảnh sát hình sự, ông đã trực tiếp bắt giữ hàng trăm tên tội phạm hung hãn, có vũ khí, như vụ bắt băng Nguyễn "Tàn Bạo" của anh em Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng, ở quận 5, TP HCM. Khi ấy dù bị thương, ông đã tự chọn cái chết, lao vào ôm tên cướp để cùng nằm đè lên trái lựu đạn mà hắn vừa rút chốt để tránh sát thương cho người đi đường. May mắn, lựu đạn không nổ, ông đã tự còng tay mình với tay tên cướp chờ đồng đội đến hỗ trợ. Hay như băng Tuấn “Côn Đảo" vốn “không coi nhà tù ra cái gì”, luôn thủ sẵn “hàng nóng” trong người thách thức công an, nhưng khi gặp Lý Đại Bàng đã bị ông quật ngã.
Năm 2001, từ vị trí Phó công an quận 5, Lý Đại Bàng được điều về làm Phó phòng Cảnh sát phòng chống các loại tội phạm về ma túy. Trước một “mặt trận” mới, ông cùng đồng đội đã phá hàng chục vụ chuyên án ma túy thuộc hàng “lớn nhất”.
Trong góc vườn cao su của gia đình đại tá Bàng tại Củ Chi, các chiến sĩ Phòng PC17 buồn bã hoài niệm về người thủ trưởng “không bao giờ nghỉ”.
Một cán bộ cấp dưới của đại tá Bàng ngậm ngùi cho biết, anh đã rất may mắn được làm việc với một người chỉ huy như Lý Đại Bàng. Gần 9 năm theo chân thủ trưởng triệt phá biết bao vụ án ma túy, trong đó có chuyên án 403H, phá tan “tập đoàn” mua bán heroin do Nguyễn Văn Hải (tức Hải “Luận”) và Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng “Lừng”) cầm đầu, anh hiểu rõ bản lĩnh kiên cường của người chỉ huy trong những lần ra sống vào chết đó.
Anh nhớ lại, sau một thời gian đeo bám những thành viên của đường dây này, trong một lần tiếp cận, Lý Đại Bàng cùng 3 trinh sát có mặt đúng vào phút bọn tội phạm đang chuyền tay nhau hết bánh heroin này đến bánh khác từ xe hơi vào kho. Từ vị trí mai phục đến nơi tập trung của bọn tội phạm chỉ 30-40 m. Anh em trong nhóm liên tục đưa mắt dò xin Đại Bàng tấn công bắt quả tang vì cảm thấy cơ hội quá “ngon”. Đáp lại, ông chỉ im lặng, sau đó ra lệnh rút.
Sau hôm ấy, các chiến sĩ tiếc hùi hụi cơ hội “bắt nóng” bọn tội phạm nguy hiểm. Chỉ đến khi toàn bộ “tập đoàn” ma túy trên bị tóm gọn, với 29 tên tội phạm bị bắt giam, 90 kg heroin bị thu giữ, 101 viên thuốc lắc, nhiều súng ngắn và lựu đạn… cái “nút thắt” trong lòng các anh mới được tháo mở. Sự thành công của chuyên án phụ thuộc nhiều vào sự tỉnh táo của người chỉ huy. Hôm đó, với lực lượng chỉ có 4 người, nếu cứ tấn công sẽ không đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ trong khi bọn tội phạm gồm 9 tên với súng ống được trang bị “tận răng”.
Từ nay, những câu chuyện phá án mới của đại tá Bàng sẽ không còn nữa. Nhưng với nhiều người dân thành phố, với người thân và đồng đội từng sát cánh, những chiến công của ông chắc chắn sẽ còn được kể mãi. Như một vị lãnh đạo công an TP HCM nói, "đại tá Lý Đại Bàng, một huyền thoại SBC đã nằm xuống, nhưng chắc chắn những gì anh cống hiến cho đời, cho tổ quốc, cho nhân dân sẽ sống mãi trong lòng chúng ta".
>> Lý Đại Bàng - khắc tinh của những tên tội phạm |
Sáng 11/4, từng tốp người theo con đường nhỏ dẫn vào căn nhà giản dị, nơi ông yên nghỉ để tiễn biệt ông lần cuối. Trong đoàn người ấy, có những vị khách vội vàng đưa tay quẹt dòng nước mắt.
![]() |
Con gái út của đại tá Bàng. Ảnh: Q.T. |
Trên chiếc ghế đá được kê tại một góc sân, con gái út của đại tá Bàng, bé Lý Thị Thu Trang (16 tuổi) mếu máo khi được hỏi đến cha: “Trước khi đến cơ quan trực, ba còn nấu cháo cho bà nội ăn, thế mà ba đi đột ngột quá, không kịp trăn trối điều gì…”.
Hàng xóm xung quanh nhà đại tá cũng không giấu nổi sự tiếc thương. Chị Nghĩa nhà ở đầu xóm tâm sự: “Mọi người gọi Bàng là khắc tinh của bọn tội phạm nhưng đối với gia đình, hàng xóm, anh ấy hiền lắm. Con trai lớn của tôi cũng xem anh ấy là thần tượng mà phấn đấu học hỏi. Mới hôm trước còn gặp anh cười rất tươi ngoài đầu ngõ, thế mà nay…”.
Quốc Thắng