Đầu tiên mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn, đặc biệt là các chị em lỡ có đọc trúng thư mình nhé. Tổng quan về mình thế này: 38 tuổi, viên chức nhà nước, cao 1m7, dáng thư sinh, thích và chơi được vài môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bida..., tính tình hiền lành, hài hước. Nhiều người cứ hỏi già rồi sao không lo lấy vợ đi, chắc kén quá hả. Mình có kén gì đâu, đại hạ giá còn hơn bánh trung thu hết vụ nữa mà chưa có người rước.
Người phụ nữ mình đang truy tìm để "bỏ tù chung thân" có đặc điểm như sau: Hiền tí, hung dữ quá hơi ớn, tuổi tầm 28 trở lên, vì hoàn cảnh nên mình gần 30 tuổi mới bắt đầu biết hẹn hò yêu đương, vì thế thích những bạn gái chững chạc chút. Ngoại hình chỉ cần nhỉnh hơn Thị Nở 4 nốt nhạc là được, vì mình nhỉnh hơn Chí Phèo tới 6 nốt nhạc. Lân cận như Tây Ninh, Sài Gòn, Bình Dương thôi nhé vì mình đi làm chỉ rảnh được 2 ngày cuối tuần, lỡ xa quá không hẹn hò nhau được. Còn các vấn đề khác chỉ cần nói chuyện, gặp gỡ, thấy hợp nhau là được. Chống chỉ định những bạn gay nhé vì ngoài đời mình gặp sợ lắm rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nam Phương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh
- Giới tính: Nam