![]() |
Bé gái chưa đến 14 tuổi kể lại sự việc. |
Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vừa bắt giam ông Trần Văn Thực (47 tuổi, ở thành phố Lạng Sơn) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.
Ông Thực là doanh nhân khá thành đạt ở địa phương, chuyên xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc, có 2 xưởng chứa chân gà tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.
Theo lời khai của người đàn ông 47 tuổi này, trong các buổi giao tiếp làm ăn với đối tác được rỉ tai xuân thu nhị kỳ lấy được "cái ngàn vàng" sẽ gặp vận đỏ, công việc buôn bán hanh thông. Thông qua Hoàng Thu Trang (17 tuổi, đã bị bắt) ông Thực bỏ 20 triệu đồng để mua trinh một bé gái.
Tại nơi ở của các bé gái được coi là nạn nhân vụ án, trái với nếp nhà nghèo khó và gương mặt lam lũ của ông mẹ chân lấm tay bùn, một số em lại khá sành điệu. Thấy khách lạ đến nhà, cô bé chưa đầy 14 tuổi mặc quần cộc, áo phông, tóc hoe vàng vẫn thản nhiên ngồi sửa móng tay.
Cô bé kể trước khi bị đường dây của Trang đưa vào tròng đã "đi khách" vài ba lần. "Chị Trang là người môi giới bán dâm... Còn một số đứa tuổi 13 đến 15 ở xã Thanh Loà, Hoà Cư (huyện Cao Lộc) cũng tham gia… Điện thoại của cháu có lưu một số bạn, nhưng bị công an tạm giữ rồi", em nói.
Theo Tiền phong