Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Lâm trường Nghi Lộc, lo âu: "20 năm qua làm giám đốc chưa bao giờ tôi thấy dịch sâu róm dữ dội, tàn phá mạnh và kéo dài như năm nay. Mấy hôm rồi trời rét, ngỡ là sâu bị tiêu diệt hết rồi, nhưng hôm qua lên đồi cây nào cây nấy sâu róm bò lúc nhúc. Lâm trường định đề nghị Sở Nông nghiệp cho dọn băng trắng (triệt phá một diện tích cây nhất định), nhưng làm thế cũng tốn kém, vả lại phải chặt bớt một diện tích thông thì xót quá".
Lũ sâu ăn như tằm ăn rỗi, nhiều vùng đồi đang xanh, chỉ qua một đêm đã đổi màu. Mật độ sâu dày đặc, mỗi cây chừng 2.500-3.000 con. Nhìn cánh rừng thông bị tàn phá, đội trưởng lâm nghiệp Nghi Lâm Nguyễn Văn Thiện nói lạc cả giọng: "Gần như đã hết rồi. Toàn bộ khoảnh 2 tiểu khu 963 Nghi Lâm đã bị sâu thanh toán. Trong số hơn 861 ha thông đội quản lý, nơi thì cháy cục bộ, nơi bắt đầu nhiễm sâu, có nơi trụi sạch sành sanh. Từ nay đến Tết Nguyên đán nếu trời không lạnh, không mưa thì diện tích thông Nghi Lâm sẽ bị sâu thanh toán gọn".
Theo báo cáo mới nhất đến ngày 24/12, toàn huyện Nghi Lộc có 4.000 trên tổng số 6.000 ha thông bị sâu róm phá hoại; 290 ha đang trong thời kỳ khai thác nhựa bị đình trệ. Chống chọi lại, Nghi Lộc đã bỏ ra 2.500 công lao động, 11 máy bơm, sử dụng 160 lít thuốc hoá học, hơn 1 tạ chế phẩm sinh học. Kết quả bắt được 5 tạ sâu, 1.200 kg bướm. Nhưng ngần ấy công sức, tiền của cũng không thấm tháp gì so với sức công phá của sâu róm. Các cánh rừng thông vẫn đang lụi dần.
(Theo Tiền Phong)